Ước mãi còn tuổi thanh xuân

09:07, 20/07/2017

Mong muốn mình được trẻ mãi như tuổi hai mươi để theo đuổi giấc mơ dạy múa cho những người bạn trẻ mỗi khi dịp hè đến. Đó là tâm nguyện của cô Bí thư Chi đoàn liên tổ Nghệ Tĩnh (Phường 8, TP Đà Lạt).

Mong muốn mình được trẻ mãi như tuổi hai mươi để theo đuổi giấc mơ dạy múa cho những người bạn trẻ mỗi khi dịp hè đến. Đó là tâm nguyện của cô Bí thư Chi đoàn liên tổ Nghệ Tĩnh (Phường 8, TP Đà Lạt).
 
Ngọc (bìa trái) hướng dẫn các bạn trẻ thực hiện các động tác múa điệu xoang Tây Nguyên
Ngọc (bìa trái) hướng dẫn các bạn trẻ thực hiện các động tác múa điệu xoang Tây Nguyên
Sinh năm 1995, Nguyễn Lê Thụy Hồng Ngọc còn rất trẻ, cơ thể tràn đầy sức sống và một nhiệt huyết nồng cháy. Tranh thủ thời gian, ngoài công việc thường nhật, Ngọc theo đuổi giấc mơ của mình bằng cách truyền thụ những gì mình đã học được cho các bạn trẻ ở địa phương qua ngôn ngữ cơ thể.
 
Ngọc cho biết: “Em học múa từ nhỏ, đến bây giờ vẫn theo đuổi nó, cố gắng luyện tập và cố công truyền dạy cho các bạn trẻ yêu thích. Khoảng thời gian này là thích hợp nhất, tại vì hè đến các bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn”.
 
Đều đặn mỗi tuần, cô giáo trẻ cùng nhiều học viên lại tập trung tại hội trường của tổ dân phố để cùng nhau luyện tập, cô trò đổ mồ hôi nhưng tiếng cười giòn tan vẫn nảy nở trên đôi môi. Ngọc phân tích: “Được truyền thụ những điệu múa cho các em là một niềm vui, hạnh phúc, nhưng hơn hết, với vai trò của một bí thư chi đoàn tôi hiểu sâu sắc rằng, các bạn trẻ rất dễ bị cám dỗ bởi những trò chơi không lấy gì là lành mạnh, hay có thể sa đà, ăn chơi lêu lổng dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Mà hệ lụy đó chính các em phải gánh chịu, các em còn non nớt nên ngoài sự quan tâm của gia đình thì một sân chơi bổ ích là điều cần thiết”.
 
Đứng lớp, khoản “thù lao” mà cô giáo Bí thư chi đoàn này nhận được chính là việc chứng kiến các bạn học viên của mình có thể tự tin trên sân khấu với ngôn ngữ cơ thể và những tràng vỗ tay của khán giả khi biểu diễn. Mặc dù, đó là những lần biểu diễn ở hội trường của tổ dân phố hay chính tiếng vỗ tay của các bậc phụ huynh, của gia đình, xóm giềng các em. Điều đặc biệt ở lớp học này chính là những điệu múa mang phong cách truyền thống sẽ được truyền đạt cho các em, qua đó các em thêm yêu quê hương, đất nước và vùng đất miệt Nam Tây Nguyên này. 
 
Chứng kiến một buổi tập luyện của các cô trò tại Hội trường Tổ dân phố Nghệ Tĩnh 1, mới thấy hết nỗi vất vả và niềm say mê của họ dành cho môn nghệ thuật này. Những giọt mồ hôi rơi, đôi khi sự đau đớn hằn trên khuôn mặt chưa phải nắng gió, chưa phải va vấp làm ai nấy cũng phải chạnh lòng. Dù vậy, cô gái là Bí thư chi đoàn này luôn động viên các em cố gắng luyện tập và tự động viên mình bằng câu nói: ước mãi còn tuổi thanh xuân. Để rồi, mãi tràn đầy sức sống, tràn đầy tuổi trẻ, đầy nhựa sống cho đời và cho người.
 
ĐỨC TÚ