Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng

11:07, 13/07/2021

(LĐ online) - Mỗi buổi sáng, 200 ổ bánh mì ấm nóng được các bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10, TP Đà Lạt trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Người góp của, người góp công, tất cả chỉ mong san sẻ phần nào những khó nhọc giữa dịch bệnh.

(LĐ online) - Mỗi buổi sáng, 200 ổ bánh mì ấm nóng được các bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10, TP Đà Lạt trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Người góp của, người góp công, tất cả chỉ mong san sẻ phần nào những khó nhọc giữa dịch bệnh.
 
Tủ bánh mì được các bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10 bắt đầu “bán” từ 6 giờ 30 mỗi buổi sáng
Tủ bánh mì được các bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10 bắt đầu “bán” từ 6 giờ 30 mỗi buổi sáng
 
Gần 20 ngày nay, những người lao động khó khăn ở Phường 10 có thêm bữa ăn sáng ấm bụng để bắt đầu ngày làm việc, nhờ tủ bánh mì 0 đồng do Đoàn Phường 10 mở ra. Hơn 6 giờ sáng, khi Đà Lạt vẫn chìm trong hơi sương lạnh sớm mai, các bạn trẻ đã có mặt tại hội trường tổ dân phố Yên Thế, mỗi người một tay, chuẩn bị cho những ổ bánh mì thơm ngon, nóng hổi.
 
Tủ bánh mì 0 đồng được Đoàn Phường 10 bắt đầu từ tháng 6, với 120 ổ bánh mì mỗi sáng. Rồi con số đó tăng dần lên 150, 170 và bây giờ là 200 ổ. Từ nguồn kinh phí ban đầu do Đoàn Phường bỏ ra, sau một thời gian hoạt động, tủ bánh mì  nhận được thêm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Anh Nguyễn Ngọc Khôi - Bí thư Đoàn Phường 10 chia sẻ: “Chúng tôi chưa kịp gọi hỗ trợ thì các cô chú, anh chị, bạn bè đã nhanh chóng ủng hộ thêm. Nhờ vậy mà có đủ bánh mì phục vụ cho bà con mỗi buổi sáng nhiều thêm, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì đến lúc nào còn có thể”.
 
Mỗi ngày, có khoảng  trên dưới 10 bạn trẻ tham gia phụ việc ở tủ bánh mì. Họ là các Bí thư Chi đoàn, học sinh, sinh viên, giáo viên... Mỗi người một công đoạn, dù còn lóng ngóng tay chân những buổi đầu vì chưa quen việc, nhưng ai cũng cố gắng làm nhanh để người dân không phải đợi lâu. Nguyên vật liệu được làm ở nhà từ tối hôm trước. Rau củ quả được sơ chế sẵn tại nhà của Khôi. Thịt và trứng lại được Phạm Khánh Linh – Phó Bí thư Đoàn Phường làm trước tại nhà mình.
 
Linh cho biết, thông thường, chưa tới 8 giờ sáng các bạn đã “bán” hết 200 ổ bánh mì. Dù là 0 đồng, nhưng mỗi ổ bánh mì đều được các bạn chăm chút ngon lành và đảm bảo an toàn thực phẩm. Người đến nhận chủ yếu là các cụ già, em nhỏ, người bán vé số, các cô chú người mù, người khuyết tật.
 
Đang là giáo viên, bạn Giáp Thị Kim Phượng (25 tuổi, tổ dân phố Trần Hưng Đạo) tranh thủ những ngày hè để tham gia phụ giúp tủ bánh mì. Sáng làm bánh, chiều chuẩn bị nguyên liệu. Bạn kể mấy bữa đầu, mọi người còn ngại khi tới nhận bánh mì, nên các nhóm chia nhau đi xe máy đưa tận nơi cho những cô chú mua ve chai, bán vé số dọc các tuyến đường. “Sợ bà con đợi lâu, chúng em vừa làm bánh, vừa hỏi thăm, vui đùa và trao tận tay để các cô chú không phải ngại hay mặc cảm khi nhận bánh mì” – Phượng chia sẻ.
 
Mặc dù có giá 0 đồng, nhưng mỗi ổ bánh mì đều được chăm chút thơm ngon
Mặc dù có giá 0 đồng, nhưng mỗi ổ bánh mì đều được chăm chút thơm ngon
 
Giờ thì mỗi buổi sáng, tủ bánh mì 0 đồng lại nhận được lời chào hỏi thân thiết bởi những người khách quen. Người đến nhận bánh mì khá đông, nên các bạn đoàn viên, thanh niên sắp sẵn ghế ở sân, hướng dẫn mọi người ngồi ghế đợi, đảm bảo khoảng cách để giữ an toàn phòng chống dịch.
 
Giấu nụ cười sau lớp khẩu trang, ông Đặng Văn Đạt (74 tuổi, tổ dân phố Hoàng Hoa Thám) nhanh chóng mang bánh mì về nhà cho mấy đứa cháu ăn sáng. Ông bà có 3 người con, cùng 6 đứa cháu nội ngoại. Dịch bệnh khiến công việc của cả gia đình đều bị ảnh hưởng, người bị thất nghiệp, người bị giảm thu nhập. Thế nên, những ổ bánh mì nhỏ bé những ngày này cũng đã từ góp phần giảm bớt chi phí, đỡ bớt khó khăn cho cả gia đình ông.
 
Cùng với tủ bánh mì của Đoàn Phường 10, trong lòng TP Đà Lạt cũng đang có rất nhiều những tủ bánh mì 0 đồng của các nhóm thiện nguyện khác. Được chăm chút, nâng niu với cả tình yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ, những ổ bánh mì buổi sáng đã giúp người lao động nghèo thêm ấm lòng để vượt qua khó khăn, bắt đầu ngày mới.
 
VIỆT QUỲNH