Sau 2 năm chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, Bảo Lộc đang từng bước hình thành một “phong cách” kiến trúc phù hợp với định hướng và chức năng là đô thị công nghiệp; đồng thời, cũng là trung tâm thứ hai của tỉnh Lâm Đồng.
Với quan điểm thu hút đầu tư để phát huy nội lực, thu hút đầu tư để khai thác ngoại lực, thu hút đầu tư để cùng nhau phát triển, thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung tạo ra một môi trường thông thoáng, minh bạch trong thu hút đầu tư...
Vấn đề hạt nhân, ứng dụng công nghệ hạt nhân, sử dụng năng lượng hạt nhân luôn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia và nhiều bạn đọc. Để hiểu rõ hơn về chiến lược nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân trong thời gian tới, Pv Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn PGS-TS Nguyễn Nhị Điền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Phó Giám đốc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
Để xã nghèo Lộc Bắc sớm “sánh vai” với các địa phương khác của huyện Bảo Lâm, năm 2012 Nhà nước thông qua Chương trình 135 (giai đoạn 2), Chương trình xoá nghèo nhanh và bền vững… đã hỗ trợ Lộc Bắc 2,1 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành cho hỗ trợ sản xuất và 1,1 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản. Xuất phát từ thực tế của địa phương, UBND xã đã mua và cung ứng cho 170 hộ nghèo trên 52,7 tấn phân NPK và 68 tấn phân vi sinh để các hộ ngày càng có điều kiện chăm sóc cây trồng.
Không chỉ có các loài hoa cảnh trên, làng hoa Đà Lạt còn đón chào một vài loài hoa mới như huỳnh hồng, trân châu vạn niên... Và loài hoa nào cũng được xứ hoa chào đón, nuôi dưỡng để sinh sôi và dâng cho đời những sắc màu tươi mới.
Năm 1685, vua Louis XIV huỷ bỏ chỉ dụ Nantes, không còn đối xử bình đẳng với những người theo giáo phái Calvin như trước. Étienne Domergue - ông tổ của dòng họ Yersin ở Thụy Sĩ - bị khủng bố phải rời quê cha đất tổ vùng Languedoc (miền Nam nước Pháp), di cư sang Thụy Sĩ, sống trong khu vực sử dụng tiếng Pháp.
Nhiều du khách đến Đà Lạt vẫn tưởng rằng những mảng bồ công anh bung nở vàng rực chen chúc trên những thảm cỏ xanh ven các sườn đồi, vỉa hè hay những chùm tường vi, xác pháo, lồng đèn điểm xuyết trên những bờ rào khắp các ngõ ngách thành phố là hoa dại mọc tự nhiên...
“Tôi người K’Ho/ Làng tôi có núi cao núi thấp/ Nhiều nhánh sông chảy quanh những ngọn đồi/ Trẻ em đã biết đi học”... Buôn làng K’Thế nhắc đến trong bài thơ của mình cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên là làng Srêrinhắc - thị trấn Đinh Văn - Lâm Hà nằm ngay bên sông Đạ Đờn.