Biết ông trên 30 năm, từ thời Tổng Biên tập Báo Kiên Giang Trương Thanh Nhã ra Hà Nội học khóa cao cấp Trường Nguyễn Ái Quốc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và khi ấy chúng tôi còn là sinh viên trường báo chí, sau lại gặp ông với cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang trong những kỳ hội họp của báo giới.
Không phải Mai anh đào, loài hoa riêng có của Đà Lạt, mà là bích đào, giống đào của Nhật Tân Hà Nội. Đó là những gốc đào nở sớm tôi gặp một buổi sáng đi dạo giữa khuôn viên Dalat Edensee, khu nghỉ dưỡng 5 sao ven hồ Tuyền Lâm...
Năm 2018 đi qua trong bối cảnh trong nước và thế giới diễn biến nhiều khó khăn, phức tạp khó lường, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, phương châm hành động "kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, hiệu quả" của Chính phủ, tranh thủ thuận lợi, nắm bắt thời cơ nên nước ta đã tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt toàn bộ 12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt.
Là sự kiện "đinh" trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển được tổ chức trong năm 2018 vừa qua; bên bờ hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt, lần đầu tiên thổ cẩm của đồng bào K'Ho, Châu Mạ đã bước lên sàn diễn thời trang trong bộ sưu tập (BST) mới nhất của nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh để cùng tơ lụa Bảo Lộc khoe sắc như những niềm tự hào của mảnh đất Nam Tây Nguyên.
Ðơn Dương là một trong bốn huyện của cả nước được chọn để thí điểm xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, mục tiêu đặt ra là xây dựng vùng đất trù phú này đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018 - 2025.
Trên nền tảng hiện có của Lâm Ðồng, bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) được nhận diện với 3 trụ cột đó là: Xây dựng Ðà Lạt trở thành Thành phố thông minh, Chính quyền điện tử và nông nghiệp thông minh. Với cơ chế, chính sách kịp thời và phù hợp, từ 3 trụ cột này đang mở ra cho Lâm Ðồng nhiều cơ hội phát triển.
Nếu nghĩ Lâm Đồng như một cơ thể sống, Quốc lộ 20 chính là xương sống, huyết mạch của cơ thể. Với chiều dài 268 km, uốn lượn từ điểm đầu km số 0 - Dầu Giây tới điểm cuối tại km 268 - D'Ran, Quốc lộ 20 được cho là tuyến giao thông huyết mạch của Lâm Đồng trong chiều dài trăm năm qua.
Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức giao dịch phổ biến trên thế giới và đang dần triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Ðối với tỉnh Lâm Ðồng cũng không ngoại lệ, chính quyền địa phương đã xây dựng một kế hoạch dài hơi, với những mục tiêu cụ thể nhằm hướng đến nền kinh tế không dùng tiền mặt.
Tôi đến thành phố Đà Lạt mộng mơ nhiều lần, mỗi lần một cảm xúc, công việc khác nhau. Và, đúng là kể từ lần đầu đến thành phố cao nguyên cùng gia đình vào dịp nghỉ lễ 2/9/2006 ấy, bao kỷ niệm, ấn tượng về "thành phố ngàn hoa" không dễ nhạt phai… Trái lại, nó ngày càng lắng đọng, bồi tụ chan chứa biết bao tình cảm về con người, cảnh vật, cuộc sống nơi đây, dẫu có đổi thay theo thăng trầm thời gian đi nữa…
Ngày cuối năm, anh Nguyễn Vũ Hoàng gọi mời: "Ghé Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật mà thưởng lãm một vùng ký ức. Chúng tôi đang trưng bày những hiện vật và hình ảnh quý về một thời hình thành đô thị Đà Lạt hồi đầu thế kỷ trước. May mắn, dù đó là những gì ít ỏi còn sót lại, nhưng vô cùng quý giá". Vài dòng tạp ghi vội vã này cũng chỉ là phác họa từ cảm xúc khi chứng kiến những hiện vật sống động của một thời đã qua…