Những cung đường hoa

07:01, 12/01/2020

Mai anh đào, mimosa, phượng tím, dã quỳ... là những loài hoa đặc trưng trên miền đất lạnh, góp phần làm nên thương hiệu thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Phố núi như một thiên đường muôn màu hoa đua nhau khoe sắc quanh năm. 

Mai anh đào, mimosa, phượng tím, dã quỳ... là những loài hoa đặc trưng trên miền đất lạnh, góp phần làm nên thương hiệu thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Phố núi như một thiên đường muôn màu hoa đua nhau khoe sắc quanh năm. 
 
Những con đường Phượng tím đã trở thành đặc sản riêng của Đà Lạt
Những con đường Phượng tím đã trở thành đặc sản riêng của Đà Lạt
 
Khi bước chân đến Đà Lạt, du khách ắt sẽ choáng ngợp trước hàng trăm loài hoa đua nở. Ở đây, trên mỗi cung đường, vào mỗi mùa lại bừng sức sống của những loài hoa khác nhau, đem đến những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt.
 
Qua đèo Prenn, chớm vào cửa ngõ thành phố, du khách sẽ được thưởng thức hàng ngàn cánh hồng các loại đua nhau khoe sắc. Hoa Hồng đủ màu, đủ sắc, đủ hương thơm ngát trải dài dọc cung đường 3-4, rồi miên man sang Hồ Tùng Mậu, Trần Phú… Hương hoa như quyện vào những cơn gió, len trong không khí se lạnh của phố núi.
 
Và rồi, từ cầu Ông Đạo hướng về đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ…, những cánh Phượng tím làm bao người ngẩn ngơ như lạc vào một giấc mơ không có thật. Những cơn “mưa hoa” rơi như nhuộm tím cả hồn lữ khách. So với Mai anh đào, Phượng tím ở Đà Lạt chưa nhiều, thế nhưng sắc đẹp thường không quen đong đếm ở số lượng. Về nguồn gốc, công đầu thuộc về kỹ sư Lương Văn Sáu, người mang giống Phượng tím từ Pháp về Đà Lạt gieo ươm rồi đem cây con trồng thực nghiệm dọc đường phố vào năm 1962. Dù được chăm sóc kỹ càng nhưng chỉ có ba cây sống sót. Đến cuối thập niên 90 (thế kỷ 20), các nhà khoa học ở Đà Lạt đã lấy mầm của 3 cây Phượng tím đầu dòng trên thử nghiệm việc nhân giống bằng phương pháp vô tính. Mỗi kỳ vào độ hoa nở, Đà Lạt nhuộm trong màu tím biếc của loài hoa này. 
 
Với người Đà Lạt, Mai anh đào chính là biểu tượng của thành phố này. Đầu xuân, khi nắng vàng từng giọt miên man nhả xuống miền đất lạnh, tiết trời ấm áp, Mai anh đào nhuộm hồng phố núi. Khi những khoảng trời hồng ấy hiện diện, dù có vội vàng đến mấy thì bước chân lữ khách cũng sẽ chậm lại, thả hồn vào khung cảnh lãng mạn của sắc hồng đầy quyến rũ. Có người cho rằng, đây là loài cây bản địa, sinh sống trong rừng tự nhiên. Phát hiện ra sắc hồng rực rỡ của nó khi mùa xuân đến và người ta đã “di thực” hoa từ rừng trở về với phố. Nhưng cũng có tài liệu cho rằng, loài hoa ấy được đưa từ nước ngoài về Đà Lạt gieo trồng vào khoảng những năm 60 của thế kỷ trước. 
 
Không phải ngẫu nhiên mà Mimosa lại trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trần Kiết Tường viết nên nhạc phẩm nổi tiếng, vấn vương mãi với thời gian: “Mimosa từ đâu em tới”. Trong hàng ngàn loài hoa hằng ngày vẫn đua nhau khoe sắc ở thành phố này, trong lòng người Đà Lạt, Mimosa luôn có một vị trí rất riêng. Ngay cả những cư dân sống lâu đời ở Đà Lạt cũng không ai trả lời chính xác về việc Mimosa du nhập vào thành phố hoa này từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ những năm đầu thế kỷ XX, loài hoa ấy đã hiện hữu trên miền đất này và gắn bó bền bỉ với đời sống cư dân Đà Lạt. 
 
So với nhiều loài hoa khác, Mimosa không rực rỡ nhưng luôn toát lên vẻ dịu dàng, phảng phất hương. Vào mùa mưa, những cây Mimosa đến thời kỳ sung mãn, cành lá xum xuê. Những tháng cuối năm, khi Đà Lạt chuyển nắng lạnh, hoa Mimosa đã lấm tấm đầy cành, rồi nở rộ vàng óng, thơm dịu cho đến hết mùa Xuân.
 
Một loài hoa dại khác cũng từng trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thế Hiển viết nên ca khúc nổi tiếng “Đà Lạt lập đông”, đó chính là Dã quỳ. Không biết ở xứ này, Dã quỳ xuất hiện từ khi nào, những người cao tuổi ở Đà Lạt nói rằng, khi họ lớn lên đã thấy loài hoa ấy nhuộm vàng từng vạt đồi phía ngoại ô, len lỏi tới từng góc phố, con đường, rồi trở thành loài hoa mang dấu ấn đặc trưng của vùng đất lạnh. Khi những cơn mưa cuối cùng chấm dứt, nắng vàng rực rỡ trải dài khắp Nam Tây Nguyên cũng là lúc Dã quỳ bung nở. Từ những con đường nhỏ, tới góc phố, ở phía ngoại ô đều ngập trong nhan sắc hoang dại của loài hoa vàng. 
 
Khi cái se lạnh cùng màn sương mờ khắp lối, cũng là thời điểm Đà Lạt quyến rũ bởi những con đường hoa Ban. Với màu trắng tinh khôi của những cánh hoa mỏng manh, lúc hoa Ban Đà Lạt nở rực và trắng xóa một khoảng trời là những dấu hiệu cho thấy vùng đất mù sương đã và đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. 
 
Khi Dã quỳ, Mimosa, hoa Hồng, Ban trắng, Bồ công anh… đua nở trên những cung đường, càng đi càng thấy lòng bình an đến lạ, càng thấy quý sự hữu hạn của đời người trước cái vô hạn của thời gian, không gian.
 
Hoa hồng khoe sắc trên những cung đường Đà Lạt
Hoa hồng khoe sắc trên những cung đường Đà Lạt

 

Mimosa - loài hoa của tình yêu thầm kín
Mimosa - loài hoa của tình yêu thầm kín

 

Hoa Dã quỳ khi nở tạo thành những mảng màu vàng, xanh rực rỡ
Hoa Dã quỳ khi nở tạo thành những mảng màu vàng, xanh rực rỡ

 

Hoa Ban đỏ
Hoa Ban đỏ

 

Hoa Colico
Hoa Colico

 

 Hoa Lavender
Hoa Lavender

 

Hoa Cẩm tú cầu
Hoa Cẩm tú cầu

 

Áo hồng cho Đà Lạt
Áo hồng cho Đà Lạt

 

Đường đua mùa xuân
Đường đua mùa xuân

 

Hoa Ban Đà Lạt ngày lập đông
Hoa Ban Đà Lạt ngày lập đông

 VĂN BÁU