Kho tàng kỷ vật của Tướng quân

NHẬT QUÂN 08:59, 24/01/2023

Chuẩn Đô đốc, PGS, TS. Đỗ Minh Thái - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, trông nhỏ nhắn và bình dị hơn thân thế của ông rất nhiều. Về hưu tròn 3 năm rồi, nhưng ông vẫn giữ tác phong sinh hoạt, rèn luyện như thời gian còn trong quân ngũ, là đi bộ mỗi sáng, mỗi chiều hàng cây số, ăn uống đơn giản, theo dõi tin tức… Đặc biệt, ông thích ngắm nghía những kỷ vật được lưu giữ từ thời quân ngũ và dành những không gian đẹp trong nhà để trưng bày, với số lượng kỷ vật chưa thể thống kê được.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái giới thiệu bộ kỷ vật của các Đô đốc Hải quân quốc tế trao tặng
Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái giới thiệu bộ kỷ vật của các Đô đốc Hải quân quốc tế trao tặng

GIA SẢN TỪ CUỘC ĐỜI BINH NGHIỆP...
Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái kể, đây là những kỷ vật được ông lưu giữ tại đơn vị công tác ở Hải Phòng, khi nghỉ hưu ông mới mang về nhà. “Rồi thủng thẳng làm cái kệ, cái tủ để trưng bày, chứ không có ý định làm gì to tát cả!”. Là ông nói thế, nhưng mỗi kỷ vật dù là trên tường, trong tủ, trên giá kệ… đều được sắp đặt trang trọng. Và, các kỷ vật đều được liên kết với những sự kiện, chủ đề, hoặc cái này nối với cái kia, đan xen vào nhau làm nên một phần hành trang trong cuộc đời quân ngũ của người lính hải quân…
Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, có cha là học viên Trường võ bị Trần Quốc Tuấn khóa đầu tiên - năm 1946 (nay là Trường Sĩ quan Lục quân I), Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái nối tiếp truyền thống gia đình, nhập ngũ tháng 10/1975, sau một năm, ông trở thành lính hải quân và liên tục gắn bó suốt 44 năm cho đến ngày về hưu (12/2019). 

Sách và hình ảnh thời tại ngũ cũng là những kỷ vật quý của Chuẩn Đô đốc
Sách và hình ảnh thời tại ngũ cũng là những kỷ vật quý của Chuẩn Đô đốc

Căn nhà 4 tầng trong con hẻm nhỏ ở quận Cầu Giấy - Hà Nội, từ cửa vào đã có thể nhìn thấy những món đồ vô cùng hiếm lạ, như chiếc chuông đồng, mô hình tàu ngầm - tàu chiến, phù hiệu hải quân các nước, cờ - huy hiệu hải quân, những tấm ảnh, biểu trưng và những cuốn sách… là những kỷ vật ông được cất giữ trong quá trình làm việc, giao lưu, gặp gỡ đối tác, tham gia chương trình tham vấn hải quân quốc tế, hợp tác khoa học quân sự, trao đổi huấn luyện - đào tạo… từ châu Á - Thái Bình Dương đến châu Mỹ, châu Âu…
Thời quân ngũ, ông đã đi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia nhiều nghi lễ ngoại giao, quân sự… nên trong bộ kỷ vật có những món rất độc đáo. Có thể kể đến là, biểu tượng tàu khu trục của Mỹ mang tên Thượng nghị sĩ John McCain, bộ lịch vĩnh cửu của Tổ chức Thủy đạc Anh quốc - Hải quân hoàng gia Anh; bộ đồ chơi golf bé tí tẹo được dùng để pha chế cocktail; biểu tượng đại bàng 2 đầu của nước Nga; bình rượu bằng gốm nhưng tạo dáng theo dạng cuốn sách “Sông Đông êm đềm” của M. Sholokhov có kèm 2 chiếc ly uống rượu; chai rượu được lồng từ 3 chai để đựng 3 loại rượu khác nhau; bình rượu mang hình dáng điện Kremly,…
Ngoài ra, trong bộ sưu tập của Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái còn có những biểu tượng văn hóa của các nước Nga, Indonesia, Philippines…, đồng hồ trung tâm thành phố Praha (Czech), mô hình mũ thợ lặn của Ấn Độ, mô hình tàu buồm cổ của Đức, mô hình máy dò tàu ngầm, bình đựng trà của dân tộc ở Thái Lan, gấu Bắc cực của Nauy, chiếc búa dùng để đập bình gốm lấy ra chai rượu quý mừng khách của người Hàn Quốc,…

Cái chân vịt và mỏ neo xuồng công tác ở Trường Sa và DK1
Cái chân vịt và mỏ neo xuồng công tác ở Trường Sa và DK1

... NHỮNG KÝ ỨC VÔ TẬN CỦA NGƯỜI LÍNH BIỂN
Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái cho biết, bộ kỷ vật chính là gia sản trong suốt cuộc đời binh nghiệp của ông. Mỗi món đồ lưu niệm đều được ông nhớ kỹ về nguồn gốc, công dụng (nếu có), nhân duyên được tặng và những câu chuyện sâu hơn về nghi thức, phong cách ngoại giao, tiếp đãi khách quý; trong đó, có những biểu tượng mang ý nghĩa văn hóa, tình hữu nghị, tinh thần quốc tế… Trong bộ kỷ vật của ông còn có bộ cờ hiệu của những người đi biển, gồm cả cờ hiển thị bằng các chữ cái và các số; khi treo cờ lên, người khác nhìn vào sẽ biết tín hiệu phát ra là mong muốn gì.
Với ông, “kỷ niệm vô cùng nhiều, nhưng không có gì đặc biệt lắm, bởi cuộc đời binh nghiệp diễn ra chủ yếu trong thời bình!”. Tuy nhiên, ai cũng biết, với người lính thì trách nhiệm và nghĩa vụ với Tổ quốc, với Nhân dân luôn đặt lên hàng đầu, luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng bảo vệ vùng lãnh hải quốc gia và hỗ trợ ngư dân bám biển. 

Góc trưng bày biểu trưng các chương trình, hội nghị… của Hải quân mà ông tham dự
Góc trưng bày biểu trưng các chương trình, hội nghị… của Hải quân mà ông tham dự

Trong gia tài của Chuẩn đô đốc, còn có những kỷ vật dân dã rất “đời” của những người lính biển. Đó là cây bàng vuông, quả bàng vuông, nhánh lan rừng, thậm chí cả cái chân vịt và mỏ neo xuồng công tác ở Trường Sa và nhà dàn DK1, những đồng xu lưu niệm của lực lượng hải quân... Đặc biệt, cây bàng vuông được ông chăm chút rất kỳ công trên sân thượng mấy năm nay, mùa đông nào cũng phải ủ ấm và mang cây vào nhà tránh rét.
Dù về hưu, Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái vẫn tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo của quân đội. Hằng ngày, ông thường viết facebook mà chủ đề là về cuộc sống thường nhật, những lần gặp gỡ bạn bè, đồng đội, xen lẫn những ký ức thời quân ngũ. Với tâm tính giản dị, câu chữ của ông rất dung dị, đời thường. Thỉnh thoảng, ông cũng nêu quan điểm về một hiện tượng xã hội nhẹ nhàng mà sâu sắc như cái cách ông triết lý về cuộc sống sau những năm tháng binh nghiệp…

Bộ sưu tập đại bàng 2 đầu - biểu tượng của nước Nga
Bộ sưu tập đại bàng 2 đầu - biểu tượng của nước Nga

Ông cũng hay kể những câu chuyện về sinh hoạt hằng ngày của người lính Hải quân, như việc câu cá, trồng rau, lấy nước ngọt; hoặc, những công việc rất đỗi bình thường ở trên đất liền, nhưng ở đảo lại là vấn đề lớn, như: khám bệnh cho chị em, nuôi chó đàn, lai tạo giống vịt bơi được trong nước biển; hoặc các hoạt động hỗ trợ ngư dân là dự trữ và cung cấp nước ngọt, bán xăng dầu theo giá trên bờ, sửa chữa tàu thuyền chỉ tính tiền vật tư thay thế…
Vợ ông - một nhà báo, hiểu, yêu và kính trọng cuộc đời binh nghiệp của chồng; nên cũng trân quý những kỷ vật ông mang về và đang cùng ông nâng niu, giữ gìn gia tài kỷ vật ấy một cách trang trọng, tạo nên những vùng ký ức vô cùng đáng yêu, đáng quý, đáng tự hào và ngập tràn cảm xúc trong gia đình Tướng quân Đỗ Minh Thái!