Bất chấp kẻ ''vô pháp vô cương'', Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19!

11:04, 07/04/2020

(LĐ online) - 6 giờ ngày 5/4, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Có thể nói, chưa bao giờ toàn nhân loại quan tâm, lo lắng như hiện nay khi mỗi ngày số người nhiễm dịch, người chết liên tục tăng...

(LĐ online) - 6 giờ ngày 5/4, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Có thể nói, chưa bao giờ toàn nhân loại quan tâm, lo lắng như hiện nay khi mỗi ngày số người nhiễm dịch, người chết liên tục tăng. Và, khấp khởi mừng khi tin vui từ kết quả dập dịch mang lại. Hiện nay là thời điểm chống dịch quyết liệt nhất, dù còn nhiều khó khăn, thách thức; song với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam sẽ chiến thắng “giặc dịch” Covid-19…
 
Những ngày cuối tháng 3/2020, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để huy động sức mạnh toàn dân bước vào giai đoạn then chốt dập dịch, ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng, đoàn kết chiến đấu dịch bệnh COVID-19 với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, mỗi người dân là một chiến sĩ.
 
Trên tinh thần đó, ngày 1/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 447-QĐ/TTg về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Trước đó một ngày (31/3), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”. Chỉ thị quy định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng…
 
Trong lúc cả nước bước vào “cuộc chiến” với đại dịch nguy hiểm, quái ác; trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dốc toàn bộ sức lực, tiền của phòng, chống dịch Covid-19; trong khi hàng ngàn cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, lưc lượng vũ trang ngày đêm cứu chữa người bệnh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thì các tổ chức, cá nhân không những tỏ ra thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm mà cố tình xúc phạm uy tín, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước ta; số khác lu loa chê bai, lên án, nhẫn tâm phủ nhận công sức, nỗ lực và sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội và các lực lượng chức năng trong phòng, chống “giặc dịch”! 
 
Các tổ chức phản động và số đối tượng cực đoan trong các tổ chức “xã hội dân sự”, Hội, Nhóm phản động trong và ngoài nước… đã phát tán nhiều tin, bài xuyên tạc, vu khống, bịa đặt về dịch bệnh Covid-19, tỏ rõ thái độ chống phá Đảng, Nhà nước rất phản động. Theo Bộ Công an, đã có hơn 600.000 tin, bài, video clip của các tổ chức phản động, số đối tượng cực đoan xuyên tạc về dịch bệnh Covid-19 phát tán trên mạng xã hội; trong đó, gần 600 trường hợp đưa thông tin bịa đặt, vu khống, chống phá… đã bị ngành chức năng xử lý nghiêm khắc.
 
Thời điểm nước ta công bố cả nước có 16 ca nhiễm bệnh Covid -19, chúng vu khống Việt Nam “giấu dịch”; đến khi bệnh nhân thứ 17 từ Anh về nước, dương tính với dịch bệnh, thì chúng dựng chuyện “Việt Nam đạo diễn” trường hợp bệnh nhân này để nhận 2,5 tỷ USD hỗ trợ từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF)… Chúng cho rằng, “Việt Nam không đủ sức ngăn chặn dịch Covid-19”; tung nhiều thông tin bịa đặt gieo rắc hoài nghi, nhằm gây hoang mang, lo lắng trong dư luận Nhân dân.
 
Đáng buồn, có những vị học cao, giáo sư này, tiến sĩ nọ nhẽ ra tham gia đóng góp phòng, chống dịch; đằng này đã viết, phát tán thông tin bỡn cợt, xỏ xiên, tư tưởng rất phản động. Đó là PGS.TS Đỗ Ngọc Thống; vị này trước đó đã phát tán thông tin cổ súy những kẻ bạo loạn, làm 03 cán bộ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm; nói xấu chế độ, bôi nhọ ngành công an…Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố, thực hiện cách ly toàn xã hội để khống chế đại dịch, Đỗ Ngọc Thống viết trên trang cá nhân: “Thủ tướng tuyên bố “thực hiện cách ly toàn xã hội” từ 0 giờ ngày Cá Tháng Tư. Nên hiểu lệnh này như thế nào đây?”!!! Đối tượng này cần phải lên án, xử lý!
 
Và, trong khi cả nước chung tay dập dịch; trong khi đội ngũ cán bộ, y bác sĩ gác việc gia đình, hy sinh mọi riêng tư để lao vào công việc thầm lặng cứu chữa người bệnh; trong số họ đã có nhiều người bị nhiễm bệnh từ bệnh nhân; trong khi hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ nhường doanh trại, chăn ấm nệm êm cho người cách ly ở; biết bao người tận tình, chu đáo phục vụ từng bữa ăn, giấc ngũ cho người tạm thời cách ly… Lẽ ra họ nên hiểu, thông cảm và sẻ chia với những nhọc nhằn, vất vả, cả hiểm nguy này; ngược lại đã có những kẻ kêu ca, đòi hỏi hết sức tầm thường; thậm chí chửi bới, mạt sát người phục vụ mình. Có kẻ bỏ trốn cách ly gây nguy hiểm cho cộng đồng; lại có kẻ không chấp hành quy định về đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khi được nhắc đã lao vào đánh đấm không thương tiếc (một bảo vệ khu chung cư); mới đây là trường hợp bà Vũ Thị Thu Vân (Hải Phòng) to tiếng với tổ công tác yêu cầu đo thân nhiệt, hất văng cả máy đo. Khi Công an đến làm việc đã không chấp hành còn tát cả công an…
 
Mới đây, Đà Nẵng và Đà Lạt, hơn 15 thanh thiếu niên rảnh rang, rửng mở đã tụ tập hút ma túy rồi tổ chức đua xe trong “mùa Covid”, dẫn đến 02 cán bộ Công an Đà Nẵng hy sinh. Còn, còn hàng trăm thói hư, tật xấu; “rơi rớt” những kẻ vô cảm, vô tâm, “vô pháp vô cương” quay lưng, hoặc cợt đùa trước sinh mạng của giống nòi! Những kẻ ấy biết chăng: Tính từ ngày 23/1/2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra), đến nay trải qua gần 80 ngày Việt Nam chiến đấu với dịch Covid-19. Trong khi thế giới có hơn 1,2 triệu người mắc và hơn 64.000 người chết thì Việt Nam là một trong những quốc gia có số ca nhiễm ít nhất và chưa có trường hợp tử vong. Có thể, trong những ngày tới, số ca nhiễm sẽ còn gia tăng; tuy nhiên, số bệnh nhân chữa khỏi chiếm hơn 40%; đặc biệt, hiện nay tín hiệu vui rất đáng tự hào là số ca nhiễm mới ở Việt Nam đã có dấu hiệu dừng lại...
 
Bất chấp những luận điệu tà tâm của những kẻ "vô pháp vô cương"- Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; cả nước “vào trận”; với truyền thống yêu nước, kiên cường và bản lĩnh dân tộc, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19!...
 
CHÍNH TÂM