Đất cằn nở hoa

09:02, 15/02/2017

Năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ Phạm Văn Dũng (SN 1989) rời quê Nam Định vào vùng đất Phúc Thọ (Lâm Hà) để lập nghiệp. Là Bí thư chi đoàn thôn R Hang Trụ anh không chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát trong mọi hoạt động tình nguyện mà còn ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.

Năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ Phạm Văn Dũng (SN 1989) rời quê Nam Định vào vùng đất Phúc Thọ (Lâm Hà) để lập nghiệp. Là Bí thư chi đoàn thôn R Hang Trụ anh không chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát trong mọi hoạt động tình nguyện mà còn ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.
 
Chàng thanh niên Phạm Văn Dũng ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Ảnh: H.Yên
Chàng thanh niên Phạm Văn Dũng ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Ảnh: H.Yên
Là con út trong gia đình đông anh em, năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, bố mẹ đã bước sang tuổi ngũ tuần, sức khỏe ngày một yếu, các anh, chị thì đã xây dựng gia đình ra ở riêng, điều kiện kinh tế không còn cho phép nên Dũng đành gác lại chuyện đèn sách ở đây.
 
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, cũng giống như bao chàng trai vùng nông thôn khác, Dũng rời quê tìm đến các thành phố lớn để kiếm “vận may” đổi đời. Ban đầu Dũng làm thuê tại Hà Nội, thấy đất Thủ đô “khó nhằn”, Dũng khăn gói xuôi Hải Phòng tiếp tục nuôi hy vọng làm giàu, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Nghe theo lời bà con, Dũng khăn gói vào vùng đất đai màu mỡ Lâm Hà. Những ngày tháng đi làm ăn xa, Dũng đúc rút được chút ít kinh nghiệm, vì vậy, khi đặt chân vào vùng đất mới, anh không vội vàng trong việc định hướng công việc, thay vào đó, Dũng chủ động liên lạc với các anh em đoàn viên trong thôn, xã đi đến các mô hình kinh tế học hỏi kinh nghiệm, cách thức xây dựng mô hình.
 
Khi hiểu về đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng đất mới, Dũng quyết định sử dụng số tiền tích góp từ khi đi nghĩa vụ quân sự cộng với vay gia đình mua đất để phát triển kinh tế. Anh chọn vùng đất xa, đồi dốc vì giá đất ở đây rẻ để trồng cà phê. Những ngày đầu, anh phải thuê máy múc, cùng với nhân công vận chuyển đá, đào hố để trồng cây. Sau bao năm vất vả, cuối cùng những hạt cà phê đầu tiên cũng ra quả trong niềm hân hoan của chàng thanh niên. Thế nhưng sau một năm thu hoạch, đầu những năm 2014, Dũng quyết định phá trắng toàn bộ diện tích cà phê đang cho thu hoạch để trồng lại giống mới cho năng suất cao hơn. Dũng lại bắt đầu bằng con số không, nhưng với ý chí của người thanh niên dám nghĩ, dám làm này vùng đất cằn cỗi đã nở hoa, đến nay, Dũng đã phát triển được vườn cà phê cao sản rộng 3 ha và bắt đầu cho thu bói.
 
Không chỉ lăn lộn phát triển kinh tế gia đình, với trách nhiệm là Ủy viên BCH Đoàn xã Phúc Thọ, Dũng còn tích cực tham gia các phong trào đoàn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năng động, làm kinh tế giỏi, hiện Dũng còn là nhóm trưởng của nhiều bạn đoàn viên, thanh niên trong thôn cùng nhau tham gia mô hình liên kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. “Nhóm của mình hoạt động rất tích cực như: giúp nhau về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, cách chọn con giống, giúp nhau tìm kiếm thị trường tiêu thụ... Mọi thành viên trong nhóm đều rất tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ các bạn đoàn viên, thanh niên khác có nhu cầu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất”, Dũng chia sẻ.
 
Nói về Bí thư chi đoàn Phạm Văn Dũng, Bí thư Đoàn xã Phúc Thọ Đàm Văn Tuyên nhận xét: “Phạm Văn Dũng là một trong những đoàn viên, đảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động tập thể và giúp đỡ bạn bè. Đặc biệt, Dũng rất có chí, chăm chỉ lao động, ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, khoa học - kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi... Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã làm chủ mô hình kinh tế đầy hứa hẹn”.
 
HOÀNG YÊN