Thêm những ngôi nhà tình thương ở Đà Lạt

06:11, 18/11/2019

Cứ mỗi năm Đà Lạt lại có thêm những ngôi nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng từ sự hỗ trợ của những tấm lòng thơm thảo trong cộng đồng.

Cứ mỗi năm Đà Lạt lại có thêm những ngôi nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng từ sự hỗ trợ của những tấm lòng thơm thảo trong cộng đồng.
 
Chị Liêng Jrang K’Yên cùng con trước ngôi nhà mới xây
Chị Liêng Jrang K’Yên cùng con trước ngôi nhà mới xây
 
Niềm vui trong những căn nhà mới
 
Không kể hết niềm vui của các thành viên trong gia đình ông Liêng Hót Ha Tiêng 69 tuổi, người ở Tổ 15, Thôn 6, xã Tà Nung trong căn nhà mới vừa được hỗ trợ xây dựng trong năm nay.
 
Là một trong những trường hợp gia cảnh khó khăn cần được giúp đỡ của xã Tà Nung, ông Ha Tiêng bị câm điếc bẩm sinh, vợ ông bị bệnh đã mất, ông có 6 người con, trong đó có 1 người con bị tâm thần nhẹ, con ông cũng vất vả nên chẳng nhờ đỡ gì. Nhà ông trước đây là ngôi nhà ván nhưng lâu năm đã dần hư hỏng, mái tôn dột khắp nơi.
 
Được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt, gia đình ông Ha Tiêng vừa mới xây lại ngôi nhà. Ngôi nhà rộng trên 40 m 2, có một phòng khách cùng 2 buồng ngủ nhỏ, mái lợp tôn kẽm, nền tráng xi măng, nối với nhà bếp tường ván tận dụng phía sau. Tổng số tiền xây dựng ngôi nhà này trên 50 triệu đồng, trong đó Công ty Xổ số Kiến thiết Trà Vinh tài trợ 30 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt hỗ trợ 20 triệu đồng, toàn bộ số tiền này được mua vật liệu, còn công cán làm nhà các thành viên gia đình và người dân trong xã hỗ trợ. 
 
Dù ngôi nhà còn khá đơn sơ, nhưng với ông Ha Tiêng và người thân trong gia đình, đó là một niềm vui lớn. Còn vui hơn khi Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt dịp này đã quyết định hỗ trợ cho ông Ha Tiêng mỗi tháng 500 nghìn đồng.
 
Một ngôi nhà tình thương khác chúng tôi có dịp đến thăm tại Tà Nung là nhà của chị Liêng Jrang K’Yên 28 tuổi, sinh sống tại Tổ 2, Thôn 2 trong xã.
 
Cũng là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị Liêng Jrang K’Yên được hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà gồm diện tích khoảng 45 m 2 với một phòng khách nhỏ phía trước và hai phòng ngủ, mái cũng được lợp tôn, nền xi măng. Tổng chi phí xây dựng ngôi nhà khoảng 82 triệu đồng, trong đó Công ty Xổ số Kiến thiết Trà Vinh hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Lạt giúp 20 triệu đồng, phần gia đình 32 triệu đồng cùng tất cả công thợ. Ngôi nhà đến nay đã hoàn thiện các phần cơ bản.
 
Hòa trong niềm vui nhà mới ở Tà Nung trong những ngày này còn có gia đình chị Klong K’Huyền, 33 tuổi, người Tổ 12, Thôn 3. Đây cũng là một ngôi nhà tình thương, được xây dựng khá rộng rãi, hơn 85 m 2, có 3 phòng ngủ, một nhà bếp, nhà vệ sinh, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, tổng số tiền xây nhà trên 95 triệu đồng, trong đó cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tài trợ 35 triệu đồng, kinh phí đối ứng của gia đình và vay mượn họ hàng 60 triệu đồng, cùng tất cả công thợ và công phụ. 
 
Chị K’Huyền cho biết trong đợt này chị được vận động tham gia lớp tập huấn hướng dẫn trồng dâu nuôi tằm do Hội Nông dân xã tổ chức và dự định sẽ theo nghề này để cải thiện thu nhập gia đình.
 
Thêm những ngôi nhà trong năm nay
 
Là một xã vùng ven Đà Lạt với đông đảo cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Tà Nung còn không ít những hộ dân có gia cảnh khó khăn cần được hỗ trợ để có một mái nhà cũng như cần được giúp đỡ tạo cơ hội vươn lên trong cuộc sống. 
 
Theo Hội Chữ thập đỏ xã Tà Nung, từ các nguồn lực vận động của các cấp, trong năm 2019 đã có 1.146 người dân khó khăn nhận được sự trợ giúp nhân đạo với tổng số tiền trên 222 triệu đồng. Tại xã hiện nay có 2 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp thường xuyên trong tháng, mỗi địa chỉ 500 nghìn đồng.
 
 Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ còn phối hợp tổ chức đợt khám bệnh, phát thuốc cho trên 600 người dân trong xã; cùng phối hợp với Chữ thập đỏ các cấp trao quà tết, quà Trung thu, hỗ trợ các trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn, tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong năm này là gần 500 triệu đồng.
 
“Chúng tôi thường xuyên ghé thăm, chia sẻ động viên những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Việc xây nhà tình thương cho những gia đình khó khăn trong xã không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn cả giá trị về mặt tinh thần, nêu cao đạo lý dân tộc lá lành đùm lá rách” - bà Võ Kim Vui, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tà Nung chia sẻ.
 
Theo Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo trong 9 tháng đầu năm 2019 của các cấp hội trong thành phố đạt trên 8,8 tỷ đồng... Các hoạt động nhân đạo này bao gồm vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng đến hỗ trợ xây nhà tình thương, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, trao thẻ bảo hiểm y tế... 
 
Theo ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt, Thành hội Đà Lạt thực hiện rất tốt công tác mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo trên địa bàn. Các hội và chi hội cơ sở hiện đang vận động hỗ trợ thường xuyên 178 trường hợp là người già neo đơn, gia đình khó khăn, bệnh tật với số tiền 360 triệu đồng trong năm; trong đó riêng Thành Hội đã vận động hỗ trợ 14 địa chỉ nhân đạo hằng tháng, với mỗi trường hợp 500 nghìn đồng/tháng. 
 
Trong việc hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt lâu nay cũng làm rất tốt. Như trong năm 2019 này, từ nhiều nguồn vận động đã hỗ trợ xây 3 ngôi nhà tình thương ở xã Tà Nung, 1 ngôi nhà tình thương ở Phường 11 (hỗ trợ 34 triệu đồng), hỗ trợ sửa chữa nhà ở Phường 10 (5 triệu đồng).
 
Và không chỉ hỗ trợ xây nhà tình thương trong thành phố, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt cũng vận động hỗ trợ các huyện khác trong tỉnh cùng xây nhà tình thương. Như trong năm nay, Thành hội Đà Lạt hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà tình thương tại huyện Cát Tiên và hiện đang vận động để hỗ trợ xây một ngôi nhà tình thương nữa tại xã Lộc Bắc, Bảo Lâm.
 
GIA KHÁNH - HƯƠNG LÊ