Chắt chiu lo tết cho con

07:02, 09/02/2021

(LĐ online) - Với họ, dù có vất vả cỡ nào trong công việc hàng ngày, nhưng mỗi khi được trở về gia đình, nhìn những đứa con chăm ngoan và ngày càng lớn khôn là động lực để họ tiếp tục cố gắng.

 

(LĐ online) - Với họ, dù có vất vả cỡ nào trong công việc hàng ngày, nhưng mỗi khi được trở về gia đình, nhìn những đứa con chăm ngoan và ngày càng lớn khôn là động lực để họ tiếp tục cố gắng.
 
Tết cận kề, khi người người, nhà nhà tất bật dọn dẹp nhà cửa và mua sắm tết thì cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường phải căng mình với khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Năm nào cũng vậy, họ hầu như không được đón giao thừa xum vầy bên gia đình. Đổi lại, họ cũng chắt chiu thêm chút tiền để chăm lo cho con cái và gia đình.
 
Anh Trần Khánh Hoàng đã có 7 năm làm công nhân vệ sinh cho Xí nghiệp vệ sinh môi trường (Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc). Với mức lương trên dưới 7 triệu đồng mỗi tháng, anh Hoàng và 3 cộng sự khác được giao nhiệm vụ thu gom, tập kết và quét dọn rác thải sinh hoạt của hơn 1.500 hộ dân trên địa bàn 2 xã Đại Lào và Lộc Châu. Vợ anh bị tai nạn giao thông nên thường xuyên đau ốm và 2 trong 3 người con gái của vợ chồng anh lại bị bệnh về mắt khiến cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. 
 
Có lẽ chính sự vất vả, cực nhọc của công việc lao công và chăm lo cơm áo, gạo tiền cho gia đình đã khiến người đàn ông 36 tuổi này già đi trước tuổi. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi như muốn gồng gánh để vợ con có cuộc sống đủ đầy hơn trong những ngày tết. “Những ngày tết, gạo và nhu yếu phẩm được chính quyền các cấp và nhà hảo tâm cho nhiều nên gia đình không lo đói. Nhưng tết nhất còn lo toan đủ thứ, phải sắm cho 3 cháu ít sữa, bánh kẹo và áo quần mới đón tết, nên tôi luôn động viên mình phải cố gắng quên đi vất vả, cực nhọc để làm việc” - anh Hoàng tâm sự.
 
Mỗi ngày, anh Hoàng cùng 3 anh em khác làm việc từ 2 giờ chiều đến khoảng nữa đêm. Công việc của các anh là thu gom và tập kết rác sinh hoạt của hơn 1.500 hộ dân và khu vực chợ Đại Lào
Mỗi ngày, anh Hoàng cùng 3 anh em khác làm việc từ 2 giờ chiều đến khoảng nửa đêm. Công việc của các anh là thu gom và tập kết rác sinh hoạt của hơn 1.500 hộ dân và khu vực chợ Đại Lào

 

Do chị Nguyễn Thị Kim Anh (vợ anh Hoàng) bị tai nạn nên sức khỏe yếu, từ sáng sớm hàng ngày, anh Hoàng tranh thủ đi chợ mua thức ăn cho vợ con
Do chị Nguyễn Thị Kim Anh (vợ anh Hoàng) bị tai nạn nên sức khỏe yếu, từ sáng sớm hàng ngày, anh Hoàng tranh thủ đi chợ mua thức ăn cho vợ con

 

Thời gian vợ lo cơm nước, anh Hoàng chơi đùa cùng 2 cháu Trần Khánh Đăng (5 tuổi) và Trần Nguyễn Quỳnh Trâm (4 tuổi) đều bị bệnh cận thị bẩm sinh từ 14 – 16 độ, lúc nào cũng phải đeo mới có thể đi lại và luôn cần bố mẹ bên cạnh giúp đỡ
Thời gian vợ lo cơm nước, anh Hoàng chơi đùa cùng 2 cháu Trần Khánh Đăng (5 tuổi) và Trần Nguyễn Quỳnh Trâm (4 tuổi) đều bị bệnh cận thị bẩm sinh từ 14 - 16 độ, lúc nào cũng phải đeo kính mới có thể đi lại và luôn cần bố mẹ bên cạnh giúp đỡ

 

Bữa cơm trước giờ anh Hoàng lên đường làm việc tuy đạm bạc nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc
Bữa cơm trước giờ anh Hoàng đi làm tuy đạm bạc nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc

 

Trong quá trình thu gom rác, anh Hoàng nhặt nhạnh các vỏ chai nhựa, lon bia bán kiếm thêm thu nhập, phụ vợ lo cho cuộc sống gia đình và nuôi 3 đứa con ăn học
Trong quá trình thu gom rác, anh Hoàng nhặt nhạnh các vỏ chai nhựa, lon bia bán kiếm thêm thu nhập, phụ vợ lo cho cuộc sống gia đình và nuôi 3 đứa con ăn học

 

Cuộc sống đỡ vất vả hơn gia đình anh Hoàng, nhưng bà Nguyễn Thị Hoàn (48 tuổi, ngụ Phường 1), công nhân vệ sinh môi trường làm việc tại Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc là tấm gương sáng trong việc nuôi dạy con cái. Với hơn 15 năm phải thức khuya, dậy sớm thu gom rác, quét dọn phố phường, khó khăn nào bà cũng từng nếm trải. Cũng như bao người lao công khác, công việc của bà luôn phải tiếp xúc với mùi hôi thối và bụi bẩn. Thế nhưng, bà vẫn cố gắng làm để lo cho các con ăn học. 

Niềm tự hào của bà Hoàn là dù mình vất vả, nhưng cả 3 người con đều chăm ngoan học giỏi. Hiện, con gái lớn đang học năm cuối Trường Đại học Luật (TP Hồ Chí Minh). Hai cậu con trai là cháu Lê Minh Khang (13 tuổi) và cháu Lê Minh Khánh (12 tuổi) luôn chăm ngoan, học giỏi.
 
Mỗi ngày đi làm về, bao nỗi nhọc nhằn, vất vả dường như tan biến khi bà Hoàn nhìn hình ảnh 2 cậu con trai chăm chỉ học hành. Lúc đó, bà chỉ ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa để chăm chút, lo lắng cho các con đủ đầy hơn. Đây cũng là niềm mong ước của nhiều công nhân vệ sinh môi trường đang ngày đêm vất vả để phố phường sạch đẹp hơn, người dân được đón tết an lành và may mắn.
 
Những ngày cận tết, rác nhiều gấp đôi, gấp ba ngày thường, nên nhóm của bà Hoàn phải thu gom, vận chuyển khoảng 17 – 20 xe kéo rác đến điểm tập kết tạm tại đường Quang Trung, Phường 2
Những ngày cận tết, rác nhiều gấp đôi, gấp ba ngày thường, nên nhóm của bà Hoàn phải thu gom, vận chuyển khoảng 17 – 20 xe kéo rác đến điểm tập kết tạm tại đường Quang Trung, Phường 2
 
Thấu hiểu được sự vất vả của nghề lao công, nhiều người dân giúp bỏ rác vào xe, chính sự tử tế của người dân là niềm vui và hành phúc để những người lao công cố gắng gắn bó lâu dài với công việc làm sạch, đẹp phố phường
Thấu hiểu được sự vất vả của nghề lao công, nhiều người dân giúp bỏ rác vào xe, chính sự tử tế của người dân là niềm vui và hành phúc để những người lao công cố gắng gắn bó lâu dài với công việc làm sạch, đẹp phố phường

 

Đêm về khuya, trời Bảo Lộc trở lạnh những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng bà Hoàn vẫn âm thầm, lặng lẽ đội đèn pin chạy xe kéo đi khắp các tuyến phố phụ trách để thu gom rác
Đêm về khuya, trời Bảo Lộc trở lạnh những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng bà Hoàn vẫn âm thầm, lặng lẽ đội đèn pin chạy xe kéo đi khắp các tuyến phố phụ trách để thu gom rác
Dù công việc lao công vất vả, nhưng bà Hoàn và các đồng nghiệp luôn sống vui tươi, tình cảm. Ngày tết, một người được tặng quà thì họ đem chia đều cho nhau cùng sử dụng
Dù công việc lao công vất vả, nhưng bà Hoàn và các đồng nghiệp luôn sống vui tươi, tình cảm. Ngày tết, một người được tặng quà thì họ đem chia đều cho nhau cùng sử dụng

 

Bà Hoàn tự hào nhìn lại thành tích học tập của các con và động viên các con hãy chăm ngoan, học giỏi. Hơn 15 năm làm nghề lao công, bà chưa một lần được đón giao thừa cùng gia đình, người thân và tết năm nay cũng vậy.
Bà Hoàn tự hào nhìn lại thành tích học tập của các con và động viên các con hãy chăm ngoan, học giỏi. Hơn 15 năm làm nghề lao công, bà chưa một lần được đón giao thừa cùng gia đình, người thân và tết năm nay cũng vậy.
 
 
Bảo Lộc: 75 lao công sẽ đón giao thừa trên đường phố 
 
Xí nghiệp vệ sinh môi trường (thuộc Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc) hiện có 75 người lao động làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 11 xã, phường (TP Bảo Lộc). 
 
Cùng với đó, người lao động còn có nhiệm vụ quét dọn làm sạch hàng chục tuyến đường, khu vực công cộng tại các phường trung tâm thành phố. Trung bình, mỗi người lao động làm việc 8 giờ để thu gom, tập kết và vận chuyển khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. 
 
Riêng trong dịp Tết Nguyên đán (từ 23 tháng Chạp đến mùng 6 tết), lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Bảo Lộc tăng lên khoảng 150 - 170 tấn/ngày. Do vậy, dịp tết, người lao động trong toàn Xí nghiệp phải tăng thời gian làm việc lên 12 đến 14 giờ/ngày. Riêng đêm giao thừa, Xí nghiệp huy động 100% người lao động làm việc xuyên đêm để dọn dẹp, thu gom rác tại chợ trung tâm Bảo Lộc, các chợ hoa xuân, chợ nông thôn và quét dọn đường phố làm đẹp cảnh quan đón chào năm mới. 
 
Thường thì trong ngày 30 tết, người lao động của Xí nghiệp làm việc từ sáng sớm và có khoảng 3 - 4 giờ nghỉ ngơi. Sau đó, bắt đầu 22 giờ đêm tập hợp 100% quân số để dọn dẹp vệ sinh đường phố cho tới 3 - 4 giờ sáng Mùng 1 tết mới tan ca.
 
Hiện tại, trung bình thu nhập của người lao động tại Xí nghiệp vệ sinh môi trường Bảo Lộc đạt từ 6,5 - 7,2 triệu đồng tháng. Tất cả người lao động đều được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và được thụ hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động.
 
Dịp Tết Nguyên đán, người lao động tại đây được thưởng 1 tháng lương và được tặng 1 phần quà tết. Làm việc trong những ngày tết, người lao động được hưởng chế độ theo quy định. Đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn được nhận thêm các nguồn hỗ trợ, quà tết từ địa phương, các ngành chức năng, đoàn thể trên địa bàn thành phố trao tặng. 
 
KHÁNH PHÚC