Len những lối cũ san sớt yêu thương

04:02, 07/02/2021

(LĐ online) - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, thành phố Đà Lạt không đông người ra đường như mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng dọc các tuyến đường như Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo…,

(LĐ online) - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, thành phố Đà Lạt không đông người ra đường như mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng dọc các tuyến đường như Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo…, người Đà Lạt và du khách tập trung rất đông để ghi lại những kiểu ảnh với rực rỡ hoa Anh đào mùa rộ nở. Một tốp người khác, vẫn âm thầm làm cái việc mỗi độ Xuân về, đó là mang những giỏ quà và nhu yếu phẩm đến với các cảnh đời bất hạnh. 
 
Đến với các mảnh đời bất hạnh trong hẻm sâu
Đến với các mảnh đời bất hạnh trong hẻm sâu
 
Năm nay không đi đến các huyện xa, nhưng với thành phố Đà Lạt họ vẫn không bỏ. Những bước chân thiện nguyện len lỏi vào từng con hẻm chật chội và rong rêu cũ kỹ; những bước chân leo ngược sườn dốc đứng; những bước chân bấm đất xuống dưới lũng thấp… 
 
Ở đó, có những thân phận lam lũ tá túc để đi làm thuê, bán vé số hoặc ở nằm một chỗ chịu cảnh sống lay lắt. May mắn nhất thì họ có mái nhà cấp 4 xập xệ; khốn khổ hơn là túp lều che tạm bằng các vật liệu tận dụng cũ càng. Thậm khổ là một căn phòng trọ đủ chỉ kê chỗ nằm một người hoặc là một chiếc lán chằng chịt các loại ván cụt, cành cây khô, mảnh bạt sờn và dây nhợ… 
 
Ở đó, là những số phận chịu những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận hoặc bị tâm thần, bại liệt; hoặc người già neo đơn, trẻ cơ nhở… Cảnh đời éo le đến cùng cực.
 
Trao quà cho các em nhỏ thuộc gia đình rất khó khăn
Trao quà cho các em nhỏ thuộc gia đình rất khó khăn
 
Những bước chân thiện nguyện đến với họ không phải từ một tổ chức rình rang, không là những người có nguồn thu nhập khá. Mà họ là những giáo viên phổ thông đã về hưu hoặc đang lên lớp, một vài viên chức, mấy nhà hảo tâm là bạn bè có nghề kinh doanh nhỏ, ca sĩ hay nhóm bạn trẻ giàu lòng nhân ái… Họ tự thành lập nhóm, lấy tên gọi “Nhóm thiện nguyện yêu thương Đà Lạt”. Nhóm do cô Nguyễn Thị Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt tự nguyện đảm nhận vai trò chủ trì. 
 
Cô Ngọc cùng gia đình ở trong một căn hộ nhỏ của chung cư, nhưng rất nhiều người biết cô là thành viên tích cực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Cô có bề dày thành tích trong công tác từ thiện xã hội, được ghi nhận bằng khen từ cấp trung ương và cấp tỉnh. Đồng hành tích cực với cô Ngọc trong Nhóm có cô Công Nga, cô Hán Đạo, cô Xuân Quý, thầy Bá, vợ chồng doanh nghiệp Quân - Tiên, Ngọc Trinh, ca sĩ Ngô Hiệp…
 
Trao quà cho cụ già đơn chiếc
Trao quà cho cụ già đơn chiếc
 
Nhóm “Thiện nguyện yêu thương Đà Lạt” hình thành khoảng 8 năm nay, kết quả công tác thiện nguyện đạt nhiều kết quả lớn. Nhóm tổ chức hàng chục đợt thiện nguyện đến với hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh bất hạnh và các hộ vùng sâu vùng xa, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều huyện, thành phố của Lâm Đồng, từ Cát Tiên, Đạ Huoai, Đơn Dương, Đức Trọng đến Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt… 
 
Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng nhận xét: “Nhóm đã tổ chức được rất nhiều hoạt động và đồng thời tham gia nhiều hoạt động hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt và tỉnh. Nhóm giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng hết sức trân trọng và giá trị”. 
 
Còn cô giáo Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ: “Cứ mỗi lần đi làm từ thiện về ai cũng mệt nhưng thật ấm áp. Ấm áp không chỉ ở quà mà là ở sự sẻ chia. Kết thúc một lần làm thiện nguyện lại áy náy nghĩ đến hoàn cảnh khác. Mà năng lực thì có hạn…”. Phát tâm “từ bi”, ngay đó cảm nhận được an lạc hiện tiền. Đúng như cô Ngọc thường bày tỏ trên trang cá nhân của mình: “Hãy sống với trái tim của yêu thương và sự quan tâm, bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc!”. Có thế thì năm hết tết đến, chiều 28 Tết, cô Ngọc và bạn bè trong nhóm còn hoan hỉ mang những túi quà đến tận từng hoàn cảnh…
 
MINH ĐẠO