Anh hùng lao động Ha K'riêng đã giã từ cuộc sống

03:04, 07/04/2021

(LĐ online) - Người đàn ông K'Ho - bưu tá với "đôi chân vạn dặm", Anh hùng Lao động Cil Múp Ha K'riêng đã mất vào ngày 6/4. Với tuổi 64, sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh, anh đã yên nghỉ nơi buôn làng yêu thương dưới  chân núi Lang Biang hùng vĩ. 

(LĐ online) - Người đàn ông K’Ho - bưu tá với “đôi chân vạn dặm”, Anh hùng Lao động Cil Múp Ha K’riêng đã mất vào ngày 6/4. Với tuổi 64, sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh, anh đã yên nghỉ nơi buôn làng yêu thương dưới  chân núi Lang Biang hùng vĩ. 
 
Anh hùng Lao động Ha K’riêng (thứ 2, từ trái qua). Ảnh: Uông Thái Biểu
Anh hùng Lao động Ha K’riêng (thứ 2, từ trái qua). Ảnh: Uông Thái Biểu
 
Ha K’riêng sinh năm 1957, cư trú tại buôn Bnơr C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Năm 1980, anh được nhận vào làm bưu tá của cơ quan Bưu điện huyện Lạc Dương. Từ đó, K’riêng ngày càng được nhiều người trong ngành và bà con trong địa phương biết đến như một nhân vật đặc biệt về sự chinh phục những nẻo đường gian khổ và hiểm nguy trong công việc bưu tá. Hàng ngày, bằng đôi chân trần, vai gùi công văn, thư, báo, bưu phẩm, bưu tá K’riêng cắt rừng, băng suối, vượt đèo đi về với hàng trăm cây số để đưa thư báo, công văn cho các cơ quan trên địa bàn huyện Lạc Dương. 
 
Những quãng đường ấy của anh còn nhiều hiểm nguy như lực lượng chống đối cách mạng (Fulro), thú rừng, lụt bão, sốt rét… Nhiều ngày, nhiều đêm, K’riêng ngủ lại giữa rừng sâu với bữa cơm vắt và nước suối. Không quản mọi gian khổ và nguy hiểm, thư, báo, công văn, bưu phẩm được người bưu tá đặc biệt ấy trao tận nơi, đầy đủ và kịp thời. Anh lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc để tôi luyện ý chí thêm vững chãi, tình yêu nghề ngày càng sắt son. Bền bỉ suốt 15 năm với việc bưu tá đường rừng, Cil Múp Ha K’riêng - người “Anh hùng chân đất” có tổng cộng chiều dài bằng năm vòng chu vi của trái đất. 
 
Ghi nhận thành tích của Cil Múp Ha K’Riêng, năm 2001, anh trở thành công nhân duy nhất của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đó cũng là lần đầu tiên người con của buôn làng được ra Thủ đô Hà Nội tham quan, dự lễ tuyên dương công trạng và đón nhận bằng khen của Chủ tịch nước. 
 
Năm 2006, K’riêng được bác sĩ chẩn đoán có khối u trong não và phải mổ gấp. Sau ca mổ, di chứng để lại với “người hùng” là sức khỏe suy sụp hoàn toàn. Đôi mắt của anh mờ dần rồi mất ánh sáng hoàn toàn. Đôi chân cũng liệt dần phải ngồi xe lăn. Hai năm sau, K’riêng phải nghỉ chế độ. Mọi sự chăm sóc anh là do người vợ Ka Hai. Bằng nghị lực tiềm tàng và sự tảo tần yêu thương của người vợ, cùng động viên hỏi thăm thường xuyên của ngành Bưu điện Lâm Đồng, Anh hùng Cil Múp Ha K’Riêng lạc quan chống chọi với bệnh tật cho đến ngày vĩnh viễn từ biệt buôn làng và tình yêu thương trân trọng của mọi người. 
 
MINH ĐẠO