Cụ bà 92 tuổi tâm huyết với nghề tóc và các hoạt động từ thiện

12:11, 27/11/2022
(LĐ online) - Hơn 10 năm đồng hành cùng các hoạt động từ thiện tại Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi Nhân Tâm Đà Lạt, cái tên được mọi người hay nhắc đến là cụ bà Trần Thu Phương (92 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Đà Lạt). 
 
Cụ Trần Thu Phương cùng ông Trần Lực – Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm tại Đại hội Chi hội Nhân Tâm
Cụ Trần Thu Phương cùng ông Trần Lực – Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm tại Đại hội Chi hội Nhân Tâm
 
Ngoài tâm huyết với nghề tóc, gắn bó với Chi hội, cả cuộc đời cụ luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn mọi lúc, mọi nơi trong khả năng của mình. Tâm nhiệm của cụ là khi vẫn còn sức khoẻ thì vẫn còn cống hiến cho cuộc sống thêm tươi đẹp mỗi ngày.
 
Thật may mắn, mới đây tôi có dịp được gặp lại cụ bà Trần Thu Phương tại Đại hội Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi Nhân Tâm Đà Lạt (gọi tắt là Chi hội Nhân Tâm Đà Lạt). Tôi biết đến cụ Phương lần đầu gặp vào năm 2017, hầu như người địa phương ở đây đều biết đến cái tên tiệm tóc Ba Lê nổi danh một thời của cụ vào thập niên 50, 60 của Thế kỷ 20, là một trong những salon tóc đầu tiên tại TP Đà Lạt lúc bấy giờ.
 
Được biết, thương hiệu Ba Lê – chuỗi salon tóc có mặt từ rất sớm ở cả 2 miền Bắc – Nam do ông La Vinh Giai sáng lập và sau này giao lại cho hai người học trò tâm đắt nhất của mình là đôi vợ chồng trẻ ông Voong Khoan Dzênh và bà Trần Thu Phương. Năm 1957, tiệm tóc Ba Lê chính thức ra đời.
 
Yêu đời, yêu người là thế, dù hiện tại bà Phương đã nghỉ làm nghề để an vui cùng con cháu ở tuổi 92, nhưng bà vẫn nhớ về quá khứ cực khổ một thời, bà phải một mình chăm lo cho 4 người con khi chồng bà đột ngột qua đời năm 1983… Chính điều đó trở thành nỗi trăn trở xuyên suốt để bà cùng con cháu sau này muốn giúp đỡ nhiều người yếu thế hơn mình trong điều kiện kinh tế gia đình đã khá giả hơn xưa.
 
Bà kể lại, thời buổi lúc đó kinh tế khó khăn chồng chất. Bà vừa phải lo bữa cơm no cho gia đình và xoay sở đủ việc mưu sinh để nuôi lấy nghề tóc. Hiện tại, bà và gia đình luôn ấp ủ sẽ được tham gia nhiều lớp dạy nghề làm tóc miễn phí để có cơ hội cùng các con, các cháu dạy cắt tóc, hỗ trợ cho người yếu thế ra nghề tại các trung tâm, trường học, Hội Bảo trợ trên địa bàn tỉnh...
 
Thật vui khi biết tình cảm trân quý của người bà đã truyền cho ba đời con cháu cùng nối nghiệp và cùng yêu các hoạt động vì cộng đồng. Ở bà, tôi không chỉ thấy sự hy sinh vì gia đình mà còn là tình yêu dành cho đồng bào, quê hương của mình…
 
Ông Trần Lực – Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: Cụ Trần Thu Phương tham gia Chi hội Nhân Tâm Đà Lạt từ năm 2012. 10 năm qua, ngoài đóng hội phí đều đặn hàng tháng, cụ Phương còn góp tiền để cùng Chi hội Nhân Tâm xây nhà tình thương, nấu bữa ăn dinh dưỡng cho người nghèo, cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo điều trị và tích cực đóng góp ủng hộ các chương trình nhân đạo khác của Hội… 
 
Chị Suỳnh (con gái út của cụ Phương) chia sẻ: Mẹ vừa là người thầy truyền dạy nghề tóc, vừa là tấm gương giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ mọi người để con cháu trong gia đình noi theo. Các thế hệ kế tiếp trong gia đình luôn học tập và làm việc noi gương của bà với phương châm “làm việc đam mê để phục vụ tốt cho khách hàng và bao dung trước những hoàn cảnh khó khăn”…
 
Đó cũng là lý do để hiện tại, dù tuổi đã cao nhưng bà Phương cùng với con cháu vẫn gắn bó với các chương trình thiện nguyện, hoạt động từ thiện như tài trợ hớt tóc miễn phí và phát nhiều phần quà ý nghĩa do đội ngũ nhân viên salon Ba Lê phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ tại nhiều nơi như Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trọng Đức, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp tư thục La San Đà Lạt và nhiều ngôi chùa, trường nội trú, trại mồ côi tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng…
 
Năm 2022, cũng là cột mốc kỷ niệm 65 năm tuổi đời của Sa lon Ba Lê nổi tiếng qua ba thế hệ theo nghề tóc với nhiều chứng nhận có giá trị trong nước và quốc tế do cụ bà Trần Thu Phương nối nghiệp cơ duyên. Đó sẽ là niềm hạnh phúc không thể quên và là động lực to lớn để người hội viên cao tuổi này tiếp tục tâm huyết với các hoạt động giúp đỡ người nghèo và truyền ngọn lửa nghề nhiệt huyết cho con cháu.
 
ĐẶNG HÀ