Bao giờ hết những mùa hoa…

08:03, 10/03/2016

Không chỉ là thiên đường hoa, vương quốc hoa, xứ sở của các loại hoa cắt cành, hoa đường phố, hoa chậu, hoa leo, hoa trưng, hoa ẩm thực… Đà Lạt còn là vùng đất của những mùa hoa. Hoa Đà Lạt kể tên mãi không hết; còn những mùa hoa Đà Lạt bắt đầu từ đâu?

Không chỉ là thiên đường hoa, vương quốc hoa, xứ sở của các loại hoa cắt cành, hoa đường phố, hoa chậu, hoa leo, hoa trưng, hoa ẩm thực… Đà Lạt còn là vùng đất của những mùa hoa. Hoa Đà Lạt kể tên mãi không hết; còn những mùa hoa Đà Lạt bắt đầu từ đâu?
 
Ngày ngày bên hoa
Ngày ngày bên hoa
Mùa thu! Chớm thu, các loài hoa thay lá. Người ta bảo đấy là mùa lá nở hoa. Bao nhiêu là màu sắc. Những lá hồng xanh mướt nuôi dưỡng quả non, ngả dần sang vàng rồi đỏ, lộ ra trái đang độ kết đường vàng tươi. Có những cây rụng hết sạch lá mà quả vẫn còn trĩu trịt trên cành - đỏ rực. Lá phong bật sáng một góc rừng. Rồi lá ban, lá mai anh đào cũng chuyển màu lần lượt bay theo chiều gió, dành nhựa sống nuôi những mầm hoa…
 
Khi những cơn mưa cuối mùa chợt đến, dã quỳ bừng nở, lấp lánh ánh vàng. Những sợi nắng chiều mềm mại và những hạt mưa long lanh trên cành lá như phụ họa cho những bông dã quỳ trở nên cứng cáp và mạnh mẽ vượt lên. Cứ thế, mùa hoa quỳ làm mưa làm gió với smartphone và internet kéo theo hàng ngàn bạn trẻ đến các vùng ngoại ô Đà Lạt, vùng rau Đơn Dương… Cũng may, cây dã quỳ mọc hoang trên sườn đồi, vách núi; hoặc sang hơn là được giữ làm hàng rào ngăn cách những vườn rau, nên người ngắm hoa thì sướng mà người nông dân không phải lo hư hại hoa màu…
 
Mùa hoa quỳ chưa dứt, đã xuất hiện cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn đến tận chân trời, những cánh đồng hoa cải trắng bồng bềnh như sóng… khiến người ta phải rần rần rủ nhau đến, tạo nên một hiệu ứng ngắm hoa, chụp ảnh hoa, hẹn hò với hoa… mà tâm điểm là vùng rau ở huyện nông thôn mới Đơn Dương. Chìm đắm với hoa một buổi là đủ, nên người đến rồi đi, vui quá, háo hức quá, mà cũng vội vàng quá với bao kiểu tạo dáng ấn tượng rồi để lại dấu tích trên những ruộng hoa, khiến chủ nhân và những người nâng niu vẻ đẹp loài hoa ấy ấm ức và bất lực. Và cũng vì yêu hoa mà tha thứ cho những kẻ vô ý giẫm đạp chẳng lưu tình kia, để rồi kẻ đi mãn nguyện, người ở lại đau lòng… Đấy là mùa hoa trên đồng ruộng!
 
Rồi mùa đông đến, gió lạnh, sương giăng cản trở bao bước chân người, nhưng không ngăn cản được bước chân những con người yêu thích khám phá sự lãng mạn của đất trời. Những bức ảnh tuyệt đẹp về sương sớm, những bức ảnh cực kỳ thơ mộng về cỏ tím, về hoa tuyết, về hoàng hôn, về bình minh… cứ liên tiếp xuất hiện khoe tài của người chụp, khoe sắc của thiên nhiên, khiến bao người ngưỡng mộ… Đó cũng là lúc bắt đầu mùa hoa trên đường phố. 
 
Đây là hoa mùa xuân, con nhé!
Đây là hoa mùa xuân, con nhé!
Những cây hoa ban, hoa đào trút lá hôm nào lặng lẽ đánh thức tâm ý con người bằng những búp nụ trên thân cành khẳng khiu. Ở đâu đó, ta sẽ bắt gặp cô gái tần ngần nhặt bông hoa ban ngắm nghía những tia hồng ngây thơ và trong trắng nằm trọn lòng bàn tay… Rồi cả thành phố vào xuân bởi sắc hồng tươi dịu dàng của hoa anh đào khắp các ngả đường, con phố. Người đi du xuân thanh lịch, duyên dáng với bao nhiêu là sắc màu, tấp nập bên những cây anh đào, thổi vào khí xuân thêm ấm nồng, rộn rã…
 
Người ta nói, mùa xuân lộng lẫy sắc hoa quả không sai! Cứ như ở thành phố này, hàng trăm ngàn loài hoa khoe sắc từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ vườn hoa đến làng hoa, từ công viên đến bìa rừng… Cả những loài hoa theo mùa cũng chen nhau nở. Này nhé! Hoa ban, hoa đào - chưa hết làm ta cuồng say, đã thấy mimoza, phượng tím bừng bừng níu kéo chân người. Hoa mùa xuân làm cánh “thợ săn” ảnh cũng phải cuống quýt, bận rộn với hoa…
 
Hè sang, với Đà Lạt là mùa kém lãng mạn nhất bởi nắng gắt và mưa dầm. Nhưng mùa hoa, không vì thế mà ra đi. Mùa hè là mùa hoa của rừng! Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện, mùa “ăn rừng” cũng bắt đầu. “Ăn rừng” là cách người đồng bào Tây Nguyên gọi về phương thức kiếm sống từ việc tìm thu các sản vật của rừng, như ong rừng, nấm rừng, lan rừng. Vương quốc lan rừng Việt Nam chính là Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà nằm sát địa phận Đà Lạt. Với diện tích 70 ngàn ha và gần 300 loài hoa phong lan được tìm thấy, có biết bao nhiêu cái tên kiêu sa khẳng định vẻ đẹp, hương thơm và sự huyền bí của rừng, như bạch hạc, hài vân, hoàng thảo… Trên đường khám phá phong lan trong VQG Bidoup - Núi Bà, còn có thể gặp các loài hoa quý hiếm khác, như đỗ quyên, trà mi, hoa tím…
 
Để em làm công chúa!
Để em làm công chúa!
 
Mùa hè qua, mùa thu lại tới. Những cơn mưa cuối mùa bắt đầu biến vương quốc hoa trở nên kỳ ảo trong màn sương… Và từ đây, những mùa hoa lại thay nhau xuất hiện rực rỡ và quyến rũ… Mùa hoa Đà Lạt còn có thể kể tiếp với các loại cây công nghiệp, cây dược liệu, như hoa cà phê trắng muốt như bông, hoa atiso như chùm tơ tím… Hoa Đà Lạt kể tên mãi không hết, các mùa hoa Đà Lạt nối tiếp nhau mãi chẳng có điểm bắt đầu và kết thúc… Những mùa hoa, cùng với các loài hoa đã làm nên sức cuốn hút của những lễ hội hoa Đà Lạt suốt 10 năm qua… Ẩn sau những loài hoa, mùa hoa ấy, là những con người Đà Lạt yêu thiên nhiên, những người nông dân sớm chiều chắt chiu trên đồng ruộng, những người công nhân ngày ngày tỉ mẩn chăm sóc hoa trên đường phố… Họ - chính là người nâng đỡ những loài hoa, những mùa hoa Đà Lạt thêm đặc sắc!
 
TIỂU VÂN