Còn đâu dập dìu du khách mỗi khi cuối tuần

07:03, 26/03/2020

Vẫn là những địa danh nổi tiếng hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa thành phố, Đường hầm Đất sét, Thiền viện Trúc Lâm... nhưng những ngày cuối tuần qua Đà Lạt trầm lắng, thưa vắng bước chân lữ khách. 

Vẫn là những địa danh nổi tiếng hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa thành phố, Đường hầm Đất sét, Thiền viện Trúc Lâm... nhưng những ngày cuối tuần qua Đà Lạt trầm lắng, thưa vắng bước chân lữ khách. 
 
Trước đó, mỗi dịp cuối tuần, du khách chen chân tại các khu điểm du lịch, xe cộ nờm nợp đường phố đến nỗi gây nên cảnh kẹt xe cục bộ, các hàng quán thì sáng đèn đêm đêm phục vụ du khách. Vậy mà nay, mặc dù Đà Lạt chưa có ca bệnh nào xuất hiện và chính quyền đang kiểm soát tốt tình hình phòng, chống dịch, song “quang phổ” của dịch COVID-19 như quét qua phố núi khiến cho hoạt động du lịch của thành phố gần như tê liệt. 
 
“Ai nơi nào, ở yên chỗ đó” hay “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở yên trong nhà vì chúng tôi”, rồi nữa “hạn chế tụ tập”, “hạn chế đến nơi đông người” được khuyến nghị và chia sẻ rộng rãi để nâng cao ý thức người dân, nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện tại. Và như thế, vẫn biết là Đà Lạt chỉ mới đóng cửa một số dịch vụ vui chơi giải trí, còn các hoạt động tham quan, vãn cảnh vẫn chưa ngăn trở bàn chân du khách, nhưng thử lướt qua một vòng thành phố sẽ nhận ra khách du lịch thưa vắng, nhiều điểm tham quan và cửa hàng buôn bán đóng cửa, các hoạt động du lịch bị đình trệ.
 
Và chắc hẳn, không khó để thấy các điểm du lịch tại các tỉnh, thành phố du lịch luôn trong tình trạng rất ít hoặc vắng khách tham quan mà thành phố du lịch Đà Lạt cũng không ngoại lệ.
 
Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, là địa điểm du lịch nổi tiếng rất được khách du lịch yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ hay các cặp tình nhân. Du khách khi đặt chân đến Đà Lạt ngay từ lần đầu tiên chắc chắn sẽ phải lòng bởi những danh thắng vô cùng đẹp như hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa thành phố, Đường hầm Đất sét, Thiền viện Trúc Lâm... Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cũng diễn ra rất sôi động.
 
Nhưng khi “cơn bão” COVID-19 ập đến, các hoạt động du lịch của Đà Lạt vắng khách hơn cả mùa du lịch thấp điểm tại nơi này, nhiều khu vui chơi, giải trí đóng cửa, ngừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng. Tại nhiều khu du lịch, nhân viên soát vé ngồi chơi vì không có khách, "đội quân" bán hàng rong vốn trước đây hoạt động rầm rộ và liên tục mời chào khách du lịch thì nay tụm lại nói chuyện phiến cho đỡ buồn. 
 
Với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh “căng mình” chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, TP Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung chưa có trường hợp dương tính COVID-19. Các kết quả xét nghiệm của hàng loạt ca nghi nhiễm thuộc các trường hợp F1, F2 đều âm tính và cả trăm trường hợp đã hết thời hạn cách ly, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn kể từ 7 giờ ngày 21/3. Song, trên thực tế, ảnh hưởng của dịch COVID-19 là không tránh khỏi và chỉ còn biết trông mong dịch bệnh sớm qua đi để xử sở ngàn hoa lại dập dìu bước chân lữ khách mỗi khi cuối tuần.
 
Lâm Đồng cuối tuần ghi nhận một số hình ảnh trong ngày cuối tuần qua.
 
Quảng trường Lâm Viên vắng đi những bạn trẻ check in với kiến trúc nụ atiso và hoa dã quỳ
Quảng trường Lâm Viên vắng đi những bạn trẻ check in với kiến trúc nụ atiso và hoa dã quỳ

 

Tại Ga Đà Lạt, thưa thớt khách du lịch check in. Nơi đây vốn là địa điểm cực “chill”, luôn được các bạn trẻ lựa chọn khi du lịch Đà Lạt. Nhưng hiện tại, trong thời gian chúng tôi ghé qua thì chỉ có vài ba chiếc xe máy đang đậu tại đây.
Tại Ga Đà Lạt, thưa thớt khách du lịch check in. Nơi đây vốn là địa điểm cực “chill”, luôn được các bạn trẻ lựa chọn khi du lịch Đà Lạt. Nhưng hiện tại, trong thời gian chúng tôi ghé qua thì chỉ có vài ba chiếc xe máy đang đậu tại đây.

 

Nhà thờ Con Gà - ngày bình thường không ngơi khách đến tham quan, chụp ảnh. Hôm nay khi đến thì đã đóng cửa mặc dù chỉ mới 9h sáng.
Nhà thờ Con Gà - ngày bình thường không ngơi khách đến tham quan, chụp ảnh. Hôm nay khi đến thì đã đóng cửa mặc dù chỉ mới 9h sáng.

 

Bức tường vàng này chính là một trong những địa điểm check-in hot nhất Đà Lạt, được các bạn trẻ chen nhau chụp ảnh. Tuy nhiên, khi “cơn bão” COVID-19 ập đến, bức tường không chỉ vắng du khách, ngay cả lưu lượng xe qua lại cũng không còn tấp nập
Bức tường vàng này chính là một trong những địa điểm check-in hot nhất Đà Lạt, được các bạn trẻ chen nhau chụp ảnh. Tuy nhiên, khi “cơn bão” COVID-19 ập đến, bức tường không chỉ vắng du khách, ngay cả lưu lượng xe qua lại cũng không còn tấp nập

 

Trước cổng Thung lũng Tình Yêu thi thoảng mới có một vài bóng dáng du khách ghé thăm.
Trước cổng Thung lũng Tình Yêu thi thoảng mới có một vài bóng dáng du khách ghé thăm.

 

Vườn hoa thành phố trung bình mỗi ngày đón từ 2.000 - 3.000 lượt khách đến tham quan thì nay lượt khách chỉ còn từ 7 - 10%. Trong đó, đa phần là khách Tây. “Với lượng du khách như hiện nay, trước mắt chúng tôi buộc phải cắt giảm bớt nhân công, giờ làm cũng như bố trí lại lao động. Nếu tình hình dịch còn kéo dài, nhiều khả năng Vườn hoa thành phố phải tính phương án đóng cửa vì không đủ chi phí duy trì”, một đại diện Văn phòng Vườn hoa thành phố cho hay.
Vườn hoa thành phố trung bình mỗi ngày đón từ 2.000 - 3.000 lượt khách đến tham quan thì nay lượt khách chỉ còn từ 7 - 10%. Trong đó, đa phần là khách Tây. “Với lượng du khách như hiện nay, trước mắt chúng tôi buộc phải cắt giảm bớt nhân công, giờ làm cũng như bố trí lại lao động. Nếu tình hình dịch còn kéo dài, nhiều khả năng Vườn hoa thành phố phải tính phương án đóng cửa vì không đủ chi phí duy trì”, một đại diện Văn phòng Vườn hoa thành phố cho hay.

 THANH SA - HOÀNG YÊN