Ở nơi thu hút khách trước khi đóng cửa vì dịch

06:03, 19/03/2020

Ngày 16/3, Vườn Quốc gia Cát Tiên cũng như nhiều VQG khác trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm thời đóng cửa để ngăn chặn ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Ngày 16/3, Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên cũng như nhiều VQG khác trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm thời đóng cửa để ngăn chặn ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng trước ngày này, Vườn luôn nhộn nhịp du khách, bất kể ở khắp nơi dịch bệnh lan tràn làm đình trệ tất cả mọi hoạt động, đặc biệt là du lịch...
 
Huyền bí hoàng hôn.
Huyền bí hoàng hôn.
 
Anh Bùi Quốc Vỵ - hướng dẫn viên của Vườn cho biết: Dường như du khách tránh dịch ở các điểm du lịch khác, chứ ở VQG Cát Tiên cứ 3 du khách Việt thì có 1 du khách nước ngoài và đón được 16 ngàn lượt khách từ đầu năm đến thời điểm tạm thời đóng cửa. Còn trong năm 2019, VQG Cát Tiên đã đón 80 ngàn lượt du khách. Sức hấp dẫn của VQG Cát Tiên không phải là nơi thuận tiện đi lại, ăn uống và vui chơi; mà ở sự độc đáo. Bởi, đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có thể xem thú đêm hoang dã trong môi trường tự nhiên ở cự ly gần, tìm hiểu đa dạng sinh học của loại rừng nguyên sinh tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới vùng thấp đang chứa đựng những sự kỳ vĩ quý hiếm của thiên nhiên...
 
Điểm đến thu hút du khách nhất ở VQG Cát Tiên là Bàu Sấu, có lẽ vì đường đi khá thuận lợi so với các tuyến du lịch khác trong Vườn. Thuyền vừa chở du khách qua sông, thì đã có xe ô tô chờ sẵn đưa thêm đoạn đường 10 km đường bê tông nữa. Sau đó, du khách đi bộ 5 km đường rừng là đến Bàu Sấu. Thực ra, đoạn đường 10 km đang hoàn thành với mục đích dành cho xe đạp, vì trên cung đường 15 km đến Bàu Sấu ấy, tiếng động cơ sẽ làm các loài chim thú hoảng sợ mà chạy mất, nhưng nếu đi xe đạp hoặc đi bộ, cơ hội gặp chúng rất cao. Vì vậy, nhiều du khách chọn cách đi bộ như một sự trải nghiệm và tỏ rõ thái độ khó chịu khi có một chiếc xe chạy qua...
 
Cung đường đi bộ 5 km đến Bàu Sấu trong khoảnh rừng hỗn giao, có tiếng ve kêu, tiếng chim hót; cùng với hoa nở, lá rụng, đọt non đang đổi màu; những cây cổ thụ cao vút, sừng sững... sẽ khiến du khách quên cả không gian và thời gian. Nếu gặp may, hướng dẫn viên phát hiện được chú vượn láu lỉnh đang nhảy nhót, thì bước chân du khách lại càng cần nhẹ nhàng, dìu dặt, uyển chuyển theo hướng chuyền cành của vượn...
 
Bàu Sấu hiện ra thật bình yên với hồ nước rất rộng, có rừng bao phủ xung quanh. Diện tích mặt nước ở Bàu Sấu hiện nay (mùa khô) là hơn 100 ha, nhưng sẽ lên tới 2.500 ha vào mùa mưa. Năm 2005, Ban Thư ký Công ước Ramsar (là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng đặc biệt) công nhận Hệ đất ngập nước Bàu Sấu là Khu Ramsar thứ 1.499 của thế giới và thứ hai của Việt Nam với tổng diện tích 13.759 ha. 
 
Hoàng hôn ở Bàu Sấu rất dịu dàng khi mặt trời thong thả khuất sau rặng núi bên kia hồ, hắt lên trời những tia sáng rực rỡ và nhiều màu sắc cuối ngày; những đàn chim bắt đầu bay về tổ, những chú công, hươu, nai thoát khỏi cái nắng ban ngày cũng bắt đầu tung tăng chạy nhảy, khoe múa mời gọi nhau... Bữa cơm tối ở Trạm Kiểm lâm Bàu Sấu với “combo” cá rô mùi được chính anh Tuấn - Trạm Trưởng và anh Trường - kiểm lâm viên chuẩn bị, gồm cá luộc, cá canh, cá rán, cá nướng, cá phi lê chiên giòn, cùng vài ly rượu tự ngâm..., khiến đêm trăng Bàu Sấu càng thêm mông lung, vời vợi...
 
Dù VQG Cát Tiên có nền nhiệt chênh lệch hẳn 10 độ so với thành phố Đà Lạt, nhưng cây xanh che phủ và sông hồ tạo gió đưa đẩy không khí thoáng mát, vô cùng dễ chịu... Đêm, chúng tôi được hướng dẫn cách sử dụng ống nhòm để xem thú và cách tiếp cận với thú đêm ở cự ly an toàn, được phân biệt tiếng công gáy, tiếng nai kêu... Trên mặt nước, những cặp mắt sáng tròn như viên bi của cá sấu; bên bìa rừng, có chú nai len lén ra bờ nước; tiếng thú kêu, tiếng gà rừng gọi bạn... như có một thế giới khác đang hoạt động rộn ràng... Mãi cho đến mờ sáng, những chú chim thức giấc hót vang và những tia nắng mặt trời từ bên kia bờ rừng thổi bung lớp sương mỏng trên mặt nước... trả lại một ban mai xinh tươi và bình yên cho Bàu Sấu...
 
VQG Cát Tiên đang làm rất tốt công tác bảo tồn hệ động thực vật, với 40 loài động vật nằm trong Sách Đỏ thế giới, 240 loài chim; hơn 600 loài thực vật, hơn 100 loài cây gỗ quý, hàng trăm loại cây dược liệu, hơn 60 loài hoa phong lan; có cánh rừng bằng lăng hàng trăm năm tuổi, cây tung 400 tuổi với 20 vòng tay người ôm, cây gõ cổ thụ hơn 700 tuổi có 6 ngọn đường kính gốc 4 m... Các tour du lịch tại Vườn đều luôn muốn lan tỏa ý thức, tình cảm, trách nhiệm và công sức của những nhà bảo tồn đến du khách, để cùng góp sức bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm đang trong tình trạng báo động về nguy cơ diệt chủng!
 
Du khách chụp được đàn bò tót lên tới 21 cá thể bình thản gặm cỏ bên một chú công. Ảnh: Thoại Lê
Du khách chụp được đàn bò tót lên tới 21 cá thể bình thản gặm cỏ bên một chú công. Ảnh: Thoại Lê

 

Hai chú chim Già đẫy Java an nhiên ngủ trên mái nhà của Trạm Kiểm lâm Bàu Sấu.
Hai chú chim Già đẫy Java an nhiên ngủ trên mái nhà của Trạm Kiểm lâm Bàu Sấu.

 

VQG Cát Tiên đang tạm thời đóng cửa để tránh lây lan dịch COVID-19.
VQG Cát Tiên đang tạm thời đóng cửa để tránh lây lan dịch COVID-19.

 

Nhưng là nơi rất thu hút các gia đình trong thời gian con em được nghỉ học bởi đặc tính khác biệt và bình yên
Nhưng là nơi rất thu hút các gia đình trong thời gian con em được nghỉ học bởi đặc tính khác biệt và bình yên

 

Gốc cây cổ thụ trên đường vào Bàu Sấu.
Gốc cây cổ thụ trên đường vào Bàu Sấu.

 

Bàu Sấu thơ mộng với rừng cây, hồ nước, trảng cỏ và những cây cầu gỗ
Bàu Sấu thơ mộng với rừng cây, hồ nước, trảng cỏ và những cây cầu gỗ

 

Bình minh thơ mộng
Bình minh thơ mộng

 TIỂU VÂN