269
5509
Ảnh đẹp
/dulich/anhdep/
5506
Du lịch
dulich
/dulich/
Cập nhật 15:45, 30/07/2012 (GMT+7)
(LĐ online) - Chẳng cần phải sang tận trời Tây để ngắm hoa Tulip của Hà Lan, để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc của Pháp, để cảm nhận hơi lạnh của thành phố sương mù London hay lang thang những con dốc dưới ánh đèn vàng huyền hoặc ở Califonia. Cứ đến Đà Lạt, sẽ có tất cả.
-
Mỗi hồ một dáng vẻ, màu sắc tựa như những viên ngọc tôn thêm vẻ đẹp của thành phố Festival Hoa Đà Lạt. Báo Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu "Những hồ nước đẹp ở Đà Lạt" qua ống kính Mai Châu..
-
(LĐ online) - Mấy hôm nay đã xoe xoe gió. Nắng rười rượi vàng trên thảo nguyên. Trời cao và xanh chứ không xầm xì ung ủng như trước đó. Ấy là một báo hiệu tốt lành của mùa khô, cái mùa đẹp nhất của cao nguyên..
-
Tòa thánh Tây Ninh cách thị xã Tây Ninh khoảng 5 km về hướng Đông Nam, tọa lạc tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành. Tòa thánh Tây Ninh là một công trình kiến trúc độc đáo của một tôn giáo thuần Việt..
-
(LĐ online) - Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, về Long An, chúng tôi rất háo hức khi được đồng nghiệp Báo Long An đưa đoàn đi thăm bưng biền Đồng Tháp Mười đang mùa nước nổi..
-
Đà Lạt như nàng Công chúa ở trong rừng, đẹp mọi góc độ, thời khắc và càng đẹp hơn trong mắt những ai yêu Đà Lạt..
-
Du khách trong và ngoài nước tìm đến Tây Bắc không chỉ bởi cảnh rừng núi hùng vĩ, hoang sơ nơi đây mà còn vì sự hấp dẫn trước nét văn hoá truyền thống, tập quán sinh hoạt và canh tác rất đa sắc, giàu chất “folclore” của đồng bào trên 20 dân tộc anh em sinh sống..
-
Anh cầm máy rất sớm năm ấy mới 22 tuổi, đến nay đã 17 năm trong nghề ảnh. Hiện nay Phúc Lộc sống với nghề ảnh (PhoTo SaLon). Năm 1977 Phúc Lộc tham gia nhóm ảnh Đà Lạt tiền thân của CLB nhiếp ảnh Đà Lạt....
-
(LĐ online) - Trong hai ngày 19 – 20/10, tại các điểm trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xuất hiện nhiều điểm bán hoa tươi, đặc biệt ở khu vực ngã 5 đại học Đà Lạt đã hình thành một “chợ” hoa tự phát của sinh viên..
-
Tay máy Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên là thầy giáo cấp 2 Trường Tân Văn, Lâm Hà. Từ thuở còn đi học, Thanh đã mê chụp ảnh, nhìn những bức ảnh cưới, ảnh trên báo, ảnh trên tạp chí anh mơ sẽ có ngày mình cầm máy để trực tiếp bấm ra những hình ảnh đẹp..
-
Loài hoa mọc rất nhiều ở vườn hoa, bãi cỏ dọc những con đường ở Đà Lạt. Với các bạn trẻ lãng mạn, những cánh nhỏ của bông bồ công anh bay đi trong gió như ước mơ được gửi gắm đi xa. Hoa thuộc họ cúc, nở thành bông màu vàng trước khi chuyển sang dạng bông với những cánh nhỏ li ti..
-
Với tấm lòng say mê nghệ thuật nhiếp ảnh, Đào Văn Thiện đã lao động miệt mài để có những tấm ảnh nghệ thuật trong các cuộc liên hoan ảnh nghệ thuật trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực..
-
Được sự dìu dắt của các tay máy đàn anh trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Lạt, đến nay Bá Khương đã vững vàng trong khâu xử lý ảnh (photoshop) và chắc tay máy trong sáng tạo nghệ thuật..
-
Về thành phố biển Quy Nhơn, du khách không thể không ghé thăm biển Quy Hòa, một bãi biển sạch, đẹp, thơ mộng. Tại đây, ta có thể đến thăm làng Phong do Linh mục người Pháp Paul Maheu lập năm 1929 và đặc biệt là viếng nơi mộ thi nhân Hàn Mặc Tử trên 70 năm trước được gia đình cùng nhà thơ Quách Tấn cải táng ở sườn đồi phía bắc trước khi dời về đồi Thi Nhân ở Gềng Ráng..
-
Trong thời gian từ ngày 20 đến 30/07/2011, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đã mở trại sáng tác ảnh nghệ thuật cho 30 hội viên Chi hội Nhiếp ảnh để các NSNA có điều kiện sáng tác tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh quốc tế VN-11 và Liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông Nam Bộ..
-
Báo Lâm Đồng Cuối tuần kỳ này xin trân trọng giới thiệu tập hợp ảnh sáng tác về biển của nhà nhiếp ảnh Võ Trần Phú ( Đà Lạt) - hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (Hội VH-NT tỉnh Lâm Đồng)..
-
(LĐ online) - Đua ngựa Bắc Hà là cuộc đua không chuyên được tổ chức thường niên mỗi năm một lần tại chợ Bắc Hà, tỉnh Lao Cai, thu hút rất nhiều khách du lịch và đồng bào Tây Bắc tham dự..
-
(LĐ online) - Sáng 5 – 6 – 2011, tại không gian Café sách “Hoa violet ngày thứ Tư” thuộc Khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ Đà Lạt (Dalat cadasa resort) trên đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt, MPK sẽ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề rất lạ là…”Ứa…!”..
-
(LĐ online) - Di sản kiến trúc Pháp ở Đà Lạt là nỗi nhớ quê nhà xốn xang cộng với những cơn đột hứng ngất ngây đúc kết thành gạch đá..
-
(LĐ online) - Vừa qua khỏi khúc quanh dẫn tới nhà ga hàng không Liên Khương thì từ xa màu vàng đã đập vào mắt. Nhà ga nổi bật trên nền trời xanh với những chiếc mái cong ngời ngợi màu dã quỳ vàng..
-
(LĐ online) - Như đã hẹn với Đà Lạt – đất mẹ của mình – năm nay nhà nhiếp ảnh MPK (Nguyễn Văn Phước – Phước khùng) đang chuẩn bị giới thiệu tới những người yêu nhiếp ảnh bộ sưu tập “mủ ngo” hứa hẹn nhiều bất ngờ cho người xem..
-
.
-
(LĐ online) - Nếu mai anh đào khiến Đà Lạt mùa xuân trở thành độc đáo thì phòng khách nhiều gia đình ở thành phố này hóa sang trọng nhờ những cành tulip..
-
(LĐ online) - Chiều 28 Tết, Đà Lạt nắng rót mật vàng và se lạnh của tiết Xuân. Náo nức, người người tưng bừng đi sắm Tết. Giữa lòng thành phố núi, một không gian thật an tĩnh, thanh thoát và lãng mạn. Đó là hồ Xuân Hương, khi nước điệp trùng con sóng, lấp lánh ánh chiều, thiên nga đã thung thăng trên mặt hồ….
-
(LĐ online) - Đà Lạt đáng yêu nhất khi nhìn ra từ bên trong quán cà phê. Cái đẹp ấy được nhân lên lộng lẩy qua những phản chiếu và khúc xạ từ những cửa sổ kính của quán trong nhà hay những tấm kính chắn gió của những quán lộ thiên..
-
(LĐ online) - Mimôza không chỉ nổi tiếng trong thơ ca mà đã trở thành một loài hoa đặc trưng riêng của thành phố cao nguyên Đà Lạt..
-
Cao nguyên Đà Lạt có một mùa hoa " vàng" - mùa Dã quỳ. Trời se se lạnh, nắng vàng làm tươi thắm thêm màu hoa dại đẹp lạ kỳ..
-
Đến Sa Pa, điều để lại ấn tượng sâu sắc với du khách là được tham dự những đêm “chợ tình” réo rắt tiếng khèn gọi bạn, sóng sánh ánh mắt, nụ cười thân thiện….
-
Không mang triết lý cao siêu, chủ đề to tát, ảnh của MPK chỉ là câu chuyện kể về gió, sương, về nắng, mưa, mây hay hoa lá, cỏ cây, ... những gì thuộc về tự nhiên, của trời đất, của Đà Lạt..
-
Đà Lạt với cảnh sắc thiên nhiên, với rừng thông trùng điệp, thác đổ ào ào, suối tuôn róc rách và đặc biệt là hàng ngàn loài hoa quanh năm khoe sắc đã làm đắm say lòng bao du khách..
-
Ngày thứ 5 ( ngày 05.10.2010) mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trời thu Hà Nội dịu mát hơn như thôi thúc bước chân người người xuống phố trẩy hội. Hòa vào dòng người, nhóm Phóng viên Báo Lâm Đồng online đã ghi lại một số hình ảnh dưới đây..
-
.
-
Ngày 22/12/2009, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng ký văn bản công nhận danh hiệu TP Đà Lạt là TP Festival Hoa.
.
.
.
