269
5500
Kinh tế
/kinhte/
846518
Lên cao nguyên làm giàu
0
null
Lên cao nguyên làm giàu
Cập nhật lúc 17:09, Thứ Ba, 03/07/2012 (GMT+7)

Quê ở tỉnh Trà Vinh, là đồng bào dân tộc Khơ Me, quanh năm chân lấm tay bùn trên một công ruộng lúa nước vẫn không khá nổi, anh chị Tùng Sơn Hòa (1973) - Quản Thị Hồng Lệ (1971) quyết định lên Tây Nguyên lập nghiệp, chọn vùng đất Đạ RSal, huyện Đam Rông làm nơi sinh kế lâu dài. Buổi đầu “gánh cực mà chạy lên non/Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo”, anh chị cũng có lúc dao động, chán nản, định bỏ về, nhưng nhận được sự động viên giúp đỡ của đồng đội, chính quyền thôn, xã nên quyết tâm “trụ bám” để rồi nay trở thành triệu phú nhà vườn.

Gia đình anh chị: Tùng Sơn Hòa - Quản Thị Hồng Lệ
Gia đình anh chị: Tùng Sơn Hòa - Quản Thị Hồng Lệ


Năm 1994, anh Tùng Sơn Hòa tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau 2 năm xuất ngũ về quê Trà Vinh. Năm 1999, anh lập gia đình với chị Quản Thị Hồng Lệ, bố mẹ hai bên không thuộc diện giàu có, nên khi anh chị ra riêng chỉ cho được một công ruộng lúa nước và dù anh chị đã vất vả sáng, trưa, chiều, tối quay vòng năm 3 vụ trên công ruộng, nhưng vẫn không khá nổi. Không chấp nhận cuộc đời bị bó chặt trong mảnh ruộng chật hẹp, vợ chồng anh Hòa quyết tâm lên Tây Nguyên lập nghiệp.

Gom góp tài sản, cộng với vay mượn của gia đình, bạn bè, năm 2000 anh chị lên vùng đất xã Đạ RSal mua 6,5 ha đất rẫy của bà con dân tộc bản địa bỏ hoang hóa. Những ngày đầu khởi nghiệp "lạ nước, lạ cái" trên vùng đất mới, những CCB ở thôn Phi Jút đã tìm đến động viên, khuyến khích, rồi cả chính quyền thôn và bà con gần xa lối xóm cũng động viên giúp đỡ. Người cho mượn dụng cụ lao động, người cho vay mượn tiền, vần công, đổi sức, người chỉ bảo kinh nghiệm làm ăn... Sự động viên, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa đó như tiếp thêm nghị lực, sức mạnh để anh chị Hòa quyết tâm bám trụ đổi đời trên vùng quê mới. Kết quả của sau hơn hai năm sống hết mình với đất, vợ chồng anh Hòa có được một vườn cây kinh tế quy hoạch rất bài bản gồm 3,5 ha cà phê Rôbusta, 3 ha hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày như dâu tằm, bắp, khoai môn, đậu đỗ... luân phiên năm 2 vụ. Đặc biệt, những năm gần đây, khi nắm bắt được đất đai, khí hậu, thời tiết của vùng đất Đạ RSal thích hợp các loại cây ăn trái, anh chị đã trồng xen 300 gốc cây chôm chôm, sầu riêng, mít tố nữ giống mới trên diện tích vườn cà phê. Và với sự chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, vườn cây đã cho năng suất, chất lượng rất cao. Bình quân cà phê đạt 3 tấn nhân/năm, chôm chôm đạt trên 20 tấn/2 vụ/năm, môn sáp vàng 48 tấn/2 ha/2 vụ/năm, ngoài ra còn có hàng tấn sầu riêng, mít nghệ, dâu tằm, đậu đỗ, hoa màu khác. Do có kỹ thuật cho ra trái vụ, nên chôm chôm, sầu riêng, môn sáp của gia đình anh chị bán rất được giá, cho thu nhập, lợi nhuận cao. Với các loại cây trồng kể trên, bình quân hàng năm gia đình anh sau khi trừ mọi khoản chi phí có thu nhập vào khoảng 350-400 triệu đồng và đang có triển vọng nâng cao hơn nhiều do đã khấu trừ được nhiều khoản chi phí. Đổi đời trên quê hương mới và theo anh Hòa, thành quả lớn nhất đối với anh chị là hạnh phúc gia đình và con gái đầu Tùng Thị Hoa Hải sinh năm 2005 nay là con ngoan trò giỏi của Trường Tiểu học Đạ RSal. Không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình, anh Hòa cũng đã tạo công ăn việc làm ổn định, thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng cho 4 lao động địa phương. Bên cạnh đó, gia đình còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội tại thôn, đặc biệt sẵn sàng cho mượn vốn, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăm sóc cây trồng và nghị lực, quyết tâm vươn lên làm giàu.

Từ hai bàn tay trắng để vươn lên trở thành triệu phú nhà vườn, gia đình anh chị Tùng Sơn Hòa - Quản Thị Hồng Lệ được công nhận là nông dân giỏi cấp xã, cấp huyện và được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen, Chủ nhiệm Ban Dân tộc TW tặng kỷ niệm chương. Đây là vinh dự, hạnh phúc của anh chị, đồng thời là sự khẳng định cho những ai muốn thoát nghèo vươn lên làm giàu không có con đường nào khác ngoài nghị lực, quyết tâm lao động miệt mài, chân chính!

Hoàng Kiến Giang

,
Ý kiến của bạn
.