May chưa "mất của thay người"!

05:09, 08/09/2016

Lúc 20 giờ ngày 27/8/2016, trong khi cả nhà đang xem TV, bà NTC (ở tổ dân phố 14, thị trấn Di Linh) sai con trai là TVDN (sinh năm 1998) đi mua mấy bịch chè dùng thêm buổi tối. Cũng như mọi khi, TVDN chạy xe máy mua chè tại Quán Làng Văn (số 48, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh). 

Lúc 20 giờ ngày 27/8/2016, trong khi cả nhà đang xem TV, bà NTC (ở tổ dân phố 14, thị trấn Di Linh) sai con trai là TVDN (sinh năm 1998) đi mua mấy bịch chè dùng thêm buổi tối. Cũng như mọi khi, TVDN chạy xe máy mua chè tại Quán Làng Văn (số 48, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh). 
 
Mua xong, TVDN ra về theo hướng từ Quán Làng Văn đến Quốc lộ 20. Khi qua khỏi ngã ba đường Nguyễn Văn Trỗi và Hai Bà Trưng khoảng 100 mét, đường sá tối om và vắng, TVDN bị 1 thanh niên cầm dao chặn đường, nên buộc phải dừng xe máy. “Mày có tiền, có điện thoại không?” - gã thanh niên lên tiếng. TVDN mất hồn: “Dạ không, em không có gì cả!” -  “Mày phải chở tao về Liên Đầm!”… 
 
TVDN chở gã thanh niên trong trạng thái quá hoảng hốt và lo sợ, vì con dao đã kề sẵn vào cổ. Khi qua khỏi Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh khoảng 300 mét, đến hẻm đường đá (bên trái, đối diện cổng thôn 5, xã Liên Đầm), gã thanh niên bảo: “Mày phải rẽ vào hẻm này!”. Trời tối, từ Quốc lộ 20 chạy rẽ vào hẻm nhỏ, TVDN đã hoảng sợ lại càng hoảng sợ hơn. Rất may mắn, lợi dụng tình huống lúc lên dốc, TVDN nhanh trí, xử lý bằng cách không trả số, xe máy mất trớn và cả hai “bị” té ngã. Tận dụng cơ hội lúc ngã xe, TVDN nhanh chóng “bỏ của chạy lấy người” để thoát thân và chạy bộ vào một nhà dân gần đó để kêu cứu. Còn chiếc xe máy thì bị gã thanh niên lấy, chạy vào con hẻm này… 
 
“Thôi, mất của thay người, cháu ạ! Cháu hãy ở đây, bình tĩnh trở lại và cho cô chú xin số điện thoại để gọi về cho bố mẹ xuống đưa cháu về nhà!” - ông bà chủ nhà động viên TVDN. Trong lúc hai ông bà chủ nhà và một số người hàng xóm đang đứng hỏi chuyện, trấn an, động viên TVDN, thì gã thanh niên này quay xe máy trả lại ở chỗ cũ (vị trí xe bị ngã) rồi đi bộ vào con hẻm. Chuyện cũng hơi kỳ lạ, khó hiểu, nhưng rất may mắn là TVDN chưa bị “mất của thay người”! (có lẽ do xe Honda Dream đã cũ và đèn xe không được sáng lắm - PV).      
 
XUÂN LONG