Cuối năm, phá nát vườn hoa để đòi nợ

03:01, 23/01/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 22/1, Công an TP Đà Lạt tiếp nhận vụ việc khá hi hữu, do mâu thuẫn tiền bạc những ngày cận Tết, chị L.M.H (20 tuổi) đã phá nát vườn hoa cẩm tú cầu của người anh họ để đòi nợ.

(LĐ online) - Chiều ngày 22/1, Công an TP Đà Lạt tiếp nhận vụ việc khá hi hữu, do mâu thuẫn tiền bạc những ngày cận Tết, chị L.M.H (20 tuổi) đã phá nát vườn hoa cẩm tú cầu của người anh họ để đòi nợ.
 
Phá vườn hoa cẩm tú cầu để đòi nợ. Ảnh: Đặng Đại
Phá vườn hoa cẩm tú cầu để đòi nợ. Ảnh: Đặng Đại
Theo thông tin ban đầu, anh L.V.L (24 tuổi, ngụ tại ấp Vạn Thành, P.5) có nợ tiền người em họ L.M.H (H. là em con chú ngụ cùng P.5) trước đó nhưng chưa trả. Do bực tức việc đòi nợ người anh họ không được, sáng ngày 21/1, H. rủ thêm hai người thân (có họ hàng với L.) tới vườn hoa của L. tại ấp Vạn Thành giẫm đạp, phá nát gần 10.000 cây cẩm tú cầu đang ươm (4 tháng tuổi), trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, rất may sự việc không dẫn tới xô xát giữa hai bên.
 
Bước đầu, làm việc với cơ quan chức năng, L.M.H đã thừa nhận cùng hai người họ hàng có hành vi hủy hoại hoa của người anh họ. Hiện hai bên đã có thỏa thuận trả tiền nợ và đền bù thiệt hại. Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục xử lý vụ việc đòi nợ hi hữu trên.
 
Đặng Đại