Hành trình phá vụ án giết bạn chôn xác phi tang

05:02, 21/02/2017

(LĐ online) - Để tiện bề gian díu với người phụ nữ đã có chồng, Nguyễn Thành Đức đã ra tay sát hại người bạn thân là anh Vũ Văn Hành trước mặt vợ nạn nhân. Sau đó, cả hai cùng thỏa thuận chôn giấu xác người xấu số rồi tung tin nạn nhân ôm tiền bỏ đi theo người tình. 

[links()] (LĐ online) - Để tiện bề gian díu với người phụ nữ đã có chồng, Nguyễn Thành Đức đã ra tay sát hại người bạn thân là anh Vũ Văn Hành trước mặt vợ nạn nhân. Sau đó, cả hai cùng thỏa thuận chôn giấu xác người xấu số rồi tung tin nạn nhân ôm tiền bỏ đi theo người tình. 
 
Hai tháng sau, vụ án kinh hãi này đã bị lực lượng công an phanh phui trước sự bàng hoàng của dư luận.
 
“Kịch bản” tung tin đồn
 
Từ giữa tháng 12/2016, anh Vũ Văn Hành (31 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Vợ của nạn nhân là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi) đã lên facebook viết thông báo tìm chồng với nội dung anh Hành bị mất tích trong lúc đi hái cà phê vào ngày 11/12/2016 tại thôn Tiền Yên (xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) và nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm kiếm chồng. Đặc biệt, tại thời điểm anh Hành mất tích, tài khoản zalo của anh Hành vẫn hoạt động, nhắn tin qua lại với Hương có nội dung là đã bỏ xuống TP Hồ Chí Minh chung sống với người tình tên là Tố Uyên. Song, người nhà đã nhiều lần gọi điện cho anh Hành nhưng không khi nào liên lạc được. 
 
Linh tính như có chuyện chẳng lành đã xảy ra với em trai, ngày 22/12/2016, anh Vũ Minh Tiến (anh trai nạn nhân) đã làm đơn trình báo sự việc tới Công an huyện Bảo Lâm về việc em trai mình đột ngột mất tích. Cũng trong thời gian này, một phụ nữ xưng tên Thu gọi điện thoại cho gia đình anh Hành nói anh Hành đã ứng 1 tấn cà phê của Thu sau đó bỏ trốn sang Malaysia và hiện đã bị nước sở tại bắt giữ. 
 
Người này đề nghị gia đình anh Hành phải chuyển vào tài khoản 17 triệu đồng để qua Malaysia chuộc anh Hành về. Ngay khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Bảo Lâm đã ra thông báo tìm kiếm người mất tích tại địa phương; đồng thời, báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng. 
 
Đối tượng Nguyễn Thành Đức bị dẫn giải đến hiện trường chôn xác nạn nhân
Đối tượng Nguyễn Thành Đức bị dẫn giải đến hiện trường chôn xác nạn nhân

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), các trinh sát đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Bảo Lâm âm thầm vào cuộc, thu thập, xác minh thông tin về trường hợp mất tích đầy bí ẩn này. 
 
Trong thời điểm này, tại địa phương dấy lên 2 luồng dư luận là anh Hành đã bỏ nhà theo người tình hoặc trốn ra nước ngoài đã bị bắt. Tuy nhiên, dưới con mắt tinh tường của cơ quan điều tra, lực lượng chức năng nhận định anh Hành không bỏ trốn sang Malaysia, cũng không phải đi theo người tình. 
 
Cận Tết nguyên đán, cơ quan điều tra cho họp lại Ban chuyên án để phân tích, đánh giá các chứng cứ mà lực lượng trinh sát thu thập được. Có một tình tiết khiến Ban chuyên án đặc biệt chú ý đó là suốt thời gian anh Hành mất tích, nhưng Trần Thị Tuyết Hương lại tỏ ra dửng dưng, không lo lắng theo diễn biến tâm lý thông thường. Thậm chí, những ngày cận Tết vẫn thấy Hương bình thường mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, không hề có biểu hiện buồn bã trước sự mất tích của chồng.
 
Còn tại chòi cà phê của anh Hành ở xã Lộc Đức, các trinh sát phát hiện 1 đôi dép của một nam giới để lại và một chiếc dép của nữ giới đã bị đứt quai tại vườn cà phê của anh Hành. Từ chứng cứ quan trọng này, cơ quan công an đã xác minh được đôi dép nam giới là của Nguyễn Thành Đức, còn chiếc dép nữ giới bị đứt quai là của Trần Thị Tuyết Hương. 
 
Cùng với đó, trong vườn cà phê lại xuất hiện một hố sâu do ai đó đã đào. Từ những nghi vấn này, Đại tá Phạm Hồng Tuấn đã chỉ đạo Ban chuyên án tập trung các mũi theo dõi, đấu tranh, khai thác thông tin từ  Hương; đồng thời, tiếp tục khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng tình nghi. 
 
Quá trình theo dõi vợ nạn nhân, lực lượng phá án phát hiện Hương thường xuyên lén lút qua lại với đối tượng Nguyễn Thành Đức (ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), là người có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng, đang chờ thi hành bản án 6 tháng tù giam. 
 
Khi tiếp cận, theo dõi Hương và Đức, các trinh sát đã bắt đầu phát hiện ra những dấu hiệu đáng nghi ngờ về hai người này có liên quan đến sự mất tích của anh Hành. Tuy nhiên, Đại tá Phạm Hồng Tuấn cho biết, để chứng minh được mối quan hệ “ngoài luồng” của hai người này Ban chuyên án đã phải mất khá nhiều thời gian theo dõi, củng cố chứng cứ. 
 
Với quyết tâm làm sáng tỏ sự mất tích của anh Vũ Văn Hành, ngày 6/2, Đại tá Phạm Hồng Tuấn đã cho xác lập chuyên án MT - 217 để tiếp tục chỉ đạo các trinh sát theo dõi toàn bộ các đối tượng nghi vấn, trong đó đặc biệt chú ý tới Trần Thị Tuyết Hương và Nguyễn Thành Đức. 
 
Sau khi đã thu thập, củng cố được những chứng cứ quan trọng có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của anh Hành, sáng ngày 15/2, Ban chuyên án đã triệu tập tất cả các đối tượng tình nghi để đối chất, lấy lời khai.
 
Hành vi giết bạn bị lật tẩy
 
Đại tá Lê Văn Thơi - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết: “Tiếp cận vụ việc này, đặc biệt là qua các dấu hiệu không bình thường của những người liên quan, chúng tôi đã xác lập những nghi vấn để tập trung làm rõ. Đến đầu tháng 2/2017, thấy các dấu hiệu đã rõ, thể hiện đây là một vụ án mạng, chúng tôi đã đề nghị Công an tỉnh cho lập chuyên án để đấu tranh”.
 
Sau khi các chứng cứ được thu thập về một vụ án mạng dần sáng tỏ, ngày 15/2/2017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Trần Thị Tuyết Hương lên lấy lời khai. Qua đấu tranh, trong bản tường trình Hương đã khai nhận có mối quan hệ bất chính với Nguyễn Thành Đức và Hương cũng thừa nhận chính Đức là hung thủ đã sát hại chồng mình là anh Vũ Văn Hành rồi chôn xác phi tang. 
 
Cùng thời điểm Hương được triệu tập đến cơ quan công an, thì Nguyễn Thành Đức cũng được các trinh sát áp giải về Công an huyện Bảo Lâm để làm việc. Tại các bản khai trong ngày 15/2, Đức đều nói không liên quan gì đến việc anh Hành mất tích. Chỉ đến rạng sáng 16/2, khi công an công bố bản tường trình của Hương thì Đức mới thừa nhận và khai sự thật. 
 
Nguyễn Thành Đức khai nhận: Y quen biết Trần Thị Tuyết Hương từ năm 2014, nhưng sau khi lấy vợ, y không còn liên lạc với Hương nữa. Tuy nhiên, vào tháng 5/2016, khi đã có 2 con và ly hôn, Đức và Hương tình cờ gặp lại nhau rồi phát sinh tình cảm. 
 
Thông qua Hương, Nguyễn Thành Đức đã chủ động kết bạn với anh Vũ Văn Hành với mục đích tiện bề qua lại với Hương. Trong vòng nửa năm trước khi ra tay sát hại anh Hành, giữa Đức và Hương thường xuyên qua lại, gian díu với nhau. Trong thời gian này, Đức nhiều lần động viên người tình tìm cách ly hôn chồng để được tự do chung sống với nhau nhưng chưa được Hương đồng ý. 
 
Đầu tháng 12/2016, Nguyễn Thành Đức bắt đầu nảy sinh ý định sát hại anh Hành để được tự do, công khai đến với Hương. Theo đó, tối ngày 15/12/2016, sau khi cùng anh Hành uống rượu ở nhà một người hàng xóm về, Đức ngủ cùng giường với anh Hành, Hương và con anh Hành. Khoảng 2 giờ sáng ngày 16/12/2016, đợi cho anh Hành ngủ say, Đức đã  lấy con dao đã thủ sẳn đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của anh Hành khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 
 
Trần Thị Tuyết Hương là người tận mắt chứng kiến cảnh Nguyễn Thành Đức ra tay sát hại chồng mình nhưng vì giữa hai người có tình cảm với nhau nên đã nhanh chóng bị Đức dụ dỗ, trấn an. Hương khai nhận hành vi không tố giác tội phạm là do sợ bị Công an bắt, chuyện “bồ bịch” gian díu bị vỡ lở thì xấu hổ với mọi người nên đã chấp nhận thỏa thuận phi tang xác chồng cùng Đức. 
 
Nguyễn Thành Đức dùng chăn quấn xác anh Hành rồi vác ra vườn cà phê cách nhà khoảng 40 m đào hố chôn giấu. Tuy nhiên, do sợ bị mọi người phát hiện, nên khuya ngày hôm sau, đối tượng này ra đào xác nạn nhân lên, dùng xe gắn máy chở về rẫy cà phê của một gia đình gần nhà y ở thôn Bình An, xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) đào hố chôn giấu. 
 
HẢI ĐƯỜNG