Ngăn chặn ngay hành vi phạm pháp của ''thầy Long'' trên mạng xã hội

04:06, 02/06/2022
(LĐ online) - Gần đây, trên mạng xã hội, xuất hiện chủ tài khoản Youtube “thầy Long 0984133xxx”. Người này tự xưng “Ngọc Hoàng đại đế”, đã đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước quay video, cắt ghép hình ảnh nội dung phản cảm, tuyên truyền mê tín dị đoan, xuyên tạc vong linh các anh hùng, liệt sĩ, lôi kéo người xem tụ tập, rồi tán phát trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội... 
 
Ảnh: Ông Long (bên trái) tán phát clip khoe mình đang xem bói tại nhà cho khách hàng. Ảnh: TL
Ảnh: Ông Long (bên trái) tán phát clip khoe mình đang xem bói tại nhà cho khách hàng. Ảnh: TL
 
•  KẺ TỰ XƯNG... “TRỜI” NÀY LÀ AI?
 
Theo xác minh của cơ quan chức năng, chủ tài khoản Youtube “thầy Long 0984133xxx”, còn có các tài khoản khác như: Facebook cá nhân “Luong Gia Long (Ghế Mẫu Cửu Trùng)” và Tik Tok “LuongGiaLong”. Ông này đã tán phát trên mạng xã hội 200 video, hàng trăm thông tin, bài viết, hình ảnh... phù phiếm, mê tín dị đoan về dịch Covid-19; xuyên tạc, xúc phạm Đạo Mẫu Việt Nam và các anh hùng, liệt sĩ đã có công với đất nước. 
 
Riêng kênh Youtube “Thầy Long”, ông này giới thiệu số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, giờ “làm việc” để “khách hàng” tiện liên hệ, đã thu hút 110.000 người đăng ký.
 
Vậy, người tự xưng “thầy”, xưng “trời” này là ai? Theo cơ quan chức năng, người tự xưng “thầy Long”, “Ngọc Hoàng” có tên trên căn cước công dân là Lương Chính Khang (Lương Gia Long), sinh năm 1979, cư trú tại Tổ 4, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Người dân địa phương cho biết thêm, không biết trước đó sống ở đâu, từ năm 2017, ông Khang, vợ và 2 con về cư trú tại đây. Ông này sống dị biệt, không tiếp xúc với hàng xóm, không tuân thủ các quy định khu dân cư, bất hợp tác với chính quyền; thường gây rối, cự cãi với những người xung quanh…
 
Tài khoản Facebook cá nhân, bên cạnh tự dàn dựng quay, tán phát nhiều video truyền bá mê tín, dị đoan gây bất bình trong xã hội, ông Khang (Long) còn thực hiện các clip “xem bói - tâm linh huyền bí”, “xử lý vong tà”, chủ yếu qua mạng cho người dân trong nước và người Việt ở Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan… nhằm trục lợi.
 
Thực ra, không phải đến giữa tháng 5/2022 mới xuất hiện các Youtube, Facebook, Tik Tok “LuongGiaLong”) hay “thầy Long”, “Ngọc Hoàng đại đế” mà từ giữa năm 2021, khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát phức tạp ở các tỉnh, thành trong cả nước, ông Long đã tung nhiều clip công bố rằng ông ta đã đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam để thực hiện “công cán” quan trọng là “trấn yểm Covid-19” (!).
 
•  TỪ “TRẤN YẾM” COVID-19, XÚC PHẠM TÔN GIÁO
 
Giữa lúc cả nước dồn sức cho công tác phòng chống dịch Covid-19, trên mạng xã hội, ông Long tán phát nhiều clip tuyên bố mình là “Ngọc Hoàng” - người đang quản lý thiên giới, đã và đang cùng “đồ đệ” giúp “bách gia trăm họ” tiêu trừ Covid -19 bằng… trấn yểm (?). Clip Chia sẻ tâm linh trên Youtube ngày 4/5/2021, ông Long nói dịch Covid-19 hiện nay là do “thế lực rất mạnh ngoài tam giới chúng mượn mệnh nhân gian để thực hiện các hành vi sao cho nhân gian này đi đến hồi mạt vận, mạt kiếp”. 
 
Trong clip tán phát ngày 12/7, ông Long nói mình đang ở Lâm Đồng “vận hành từ xa” để diệt trừ Covid-19 cho Đà Lạt. Trong một clip khác, đăng ngày 25/7, tiêu đề “Thực trạng Covis (Covid) qua con mắt tâm linh”, ông Long nói Covis là do một nhóm pháp sư nước ngoài điều binh khiển tướng… (?!).
 
Ông ta khoác lác khẳng định rằng: Hà Nội sẽ không bị bùng lên như ở Sài Gòn là do ông “đã ổn định về tâm linh và âm phần để trấn yểm”. Ông ta còn tùy tiện “phán”: Ông đã “tiến hành các động tác tâm linh phía trong Sài Gòn mà dịch vẫn phát triển là do hiện đang có nhiều pháp sư nước ngoài cấu kết, đang tập kết các căn cứ điểm tại Việt Nam để luyện binh, mục đích là tác động để dịch bùng nổ” (?!).
 
Việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sự điều hành chặt chẽ, mạnh mẽ và hiệu quả của Chính phủ; sự vào cuộc nhịp nhàng của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và sự chung sức, đồng lòng chống dịch của Nhân dân cả nước; đâu cậy nhờ một “Ngọc Hoàng” nào “giáng thế” cứu độ chúng sinh? Đâu  dựa vào một “thế lực siêu hình” nào để “trấn yểm” diệt trừ dịch bệnh?
 
Rõ ràng, đây là luận điệu tuyên truyền xằng bậy cần lên án! Có thể xem đây là dã tâm; một là, lợi dung mạng xã hội tuyên truyền mê tín dị đoan, gieo rắc hoang mang, gây bất bình trong dư luận xã hội, gây rối an ninh chính trị đất nước; hai là, cố tình xuyên tạc, phủ nhận công sức, thành quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong công tác phòng chống dịch Covid-19, với dã tâm đen tối của người này.
 
•  ĐẾN XÚC PHẠM VONG LINH ANH HÙNG, LIỆT SĨ
 
Kẻ xưng “Trời” chưa dừng lại, ngoài thực hiện nhiều việc làm vi phạm pháp luật, ông Long còn phỉ báng tín ngưỡng thờ Mẫu, xúc phạm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn. Trong một clip, “thầy Long” khoe mình đi qua nhiều tỉnh, thành phía Nam trấn am âm phần, đưa dịch Covid-19 về mức thấp nhất, ông sẽ về TP Hồ Chí Minh để gặp chính quyền thuyết phục cho bốc lại bát hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo (ở Quận 1) để vị tướng này “trấn âm phần” bảo vệ thành phố khỏi nạn dịch (!?). Một video khác, ông Long đã phát ngôn lời lẽ “đại nghịch bất đạo” như: “Bắt Trần Hưng Đạo quỳ gối, van xin”, “trừng trị Tam tòa Thánh Mẫu”...
 
Hành vi láo xược, xúc phạm ghê gớm đến tiền nhân của ông Long đã bị Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo Mẫu Việt Nam gởi đơn tố cáo đến Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục An ninh văn hóa (Bộ Công an), Sở Văn hóa Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nôi... Trong đơn, bà Đặng Ngọc Anh viết: “Tôi đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam theo tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016, lên án hành vi của ông Lương Chính Khang…”.
 
Tiến sĩ Phạm Tiến Dũng - Trưởng Ban Tôn giáo Hà Nội nhận định đây không còn là hành động vô văn hóa, mà có dấu hiệu vi phạm Điều 5 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. (Khoản 5 Luật Tín ngưỡng tôn giáo quy định: Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi là hành vi bị nghiêm cấm).
 
Điều lạ khiến nhiều người thắc mắc là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, sao ông Long vẫn ngang nhiên “đi xuyên Việt” để hành nghề mê tín dị đoan? Ông này đã có nhiều việc làm vi phạm pháp luật, xuyên tạc tín ngưỡng tôn giáo, xúc phạm anh hùng… sao vẫn ung dung tự tại? Để ông này tiếp tục quay phim, cắt ghép, dàn dựng các video clip tuyên truyền mê tín dị đoan, xúc phạm vong linh các anh hùng, liệt sĩ tán phát trên mạng xã hội gây hoang mang, bất bình dư luận?.
 
Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan… hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân.
 
Khoản 1 Điều 64 Luật Tín ngưỡng tôn giáo, quy định: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự...
 
Điểm c Khoản 1 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định: Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Rõ ràng, lợi dụng mạng xã hội hành nghề mê tín dị đoạn để trục lợi; tán phát thông tin, hình ảnh tâm linh xằng bậy, gây hoang mang dư luận xã hội; xuyên tạc thành quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19; xúc phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo; xúc phạm anh hùng dân tộc, vong linh các anh hùng, liệt sĩ… của Lương Chính Khang (Lương Gia Long) đã vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.
 
Không thể để tình trạng này kéo dài, ngành chức năng cần xử lý nghiêm, phải loại bỏ hành vi xàm xí trong một xã hội văn minh, tiến bộ, thượng tôn pháp luật.
 
THẠCH TÂM