Di Linh: Một người chết chưa rõ danh tính

10:02, 22/02/2016

(LĐ online) - Chiều 21/2, Công an xã Bảo Thuận (Di Linh) cho biết: Sau khi thông báo cho các xã trên địa bàn huyện về vụ một người đàn ông chết trên núi nhưng không thấy ai liên hệ và đến nhận dạng, chiều 20/2, đơn vị này đã chôn cất nạn nhân tại Khu nghĩa địa Bảo Tuân, xã Bảo Thuận.

(LĐ online) - Chiều 21/2, Công an xã Bảo Thuận (Di Linh) cho biết: Sau khi thông báo cho các xã trên địa bàn huyện về vụ một người đàn ông chết trên núi nhưng không thấy ai liên hệ và đến nhận dạng, chiều 20/2, đơn vị này đã chôn cất nạn nhân tại Khu nghĩa địa Bảo Tuân, xã Bảo Thuận.
 
Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 19/2, người dân đi tưới nước cho rẫy cà phê tại núi Quil Hoa (gần núi Brah Yàng) thì phát hiện một người đàn ông đã chết liền báo cho công an xã. Nhận được tin báo, Công an xã Bảo Thuận đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho Công an huyện Di Linh. 
 
Được biết, người đàn ông xấu số nói trên khoảng 30 tuổi, cao 1,6m, mặc áo sơ mi đen trắng, quần đen, chân mang dép, không mang theo giấy tờ tùy thân và chết trong tư thế nằm úp. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện vài lon bia, 2 bịch rượu (đã uống hết) và một chai thuốc sâu (còn ít). 
 
Cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng không có dấu hiệu tác động từ ngoại lực cũng như các vết bầm tím… nên có khả năng nạn nhân chết do tự tử. 
 
NDONG BRỪM