LỜI CẢM TẠ

02:09, 16/09/2020

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn:
 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; 
 
- Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Lâm Đồng;
 
- Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, viên chức Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng;
 
- Lãnh đạo và cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng;
 
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, sinh viên các phòng, khoa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng; 
 
- Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
 
- Ban Giám hiệu, giáo viên, cựu sinh viên, học sinh các khoa Trường Đại học Đà Lạt, các trường Cao đẳng, THPT, THCS trên địa bàn TP.Đà Lạt; tập thể Lớp C5 Trường Tuyên huấn Trung ương.
 
- Thường trực các huyện ủy, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các Đảng ủy trong tỉnh;
 
- Thầy Thích Vạn Trí - Trụ trì Chùa Vạn Đức - xã Tà Nung -TP.Đà Lạt, các sư thầy;
 
- Hội đồng hương tỉnh Thái Bình, tỉnh Hải Dương, TP.Hà Nội tại Lâm Đồng; 
 
- Lãnh đạo và đội ngũ y, bác sỹ và phục vụ Bệnh viện Chợ Rẫy-TP.HCM; 
 
- Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Phường 3 - TP.Đà Lạt;
 
Cùng gia đình sui gia, thông gia, ông, bà nội - ngoại, bạn bè đồng môn, đồng nghiệp, đồng hương; bà con, cô bác, anh chị em Tổ Dân phố 6 - Phường 3 -TP.Đà Lạt; các cơ quan, công ty, đơn vị trong và ngoài tỉnh…
 
Đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên và tận tình chăm sóc, chữa trị bệnh; đã thăm hỏi, giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang, đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa con, cháu, chồng, cha, anh, em của chúng tôi là ông Nguyễn Tuấn Dương, sinh ngày 09/11/1978, nguyên quán tỉnh Thái Bình. Trú quán tại số 5A - Phường 3 - TP.Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, từ trần hồi 18h30, ngày 12/9/2020 (nhằm ngày 25 tháng 7 năm Canh Tý) về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Du Sinh - TP. Đà Lạt. Hưởng dương 43  tuổi.  
 
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự lượng thứ của bà con, thân hữu và quý vị.
 
Gia đình đồng cảm tạ !