Nơi cưu mang lao động Việt ở Nhật thời Covid-19

05:07, 27/07/2020

Tại Tokyo (Nhật Bản), chùa Nisshinkutsu từ lâu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc chuyên hỗ trợ, cưu mang người Việt gặp khó khăn tại nước này, đặc biệt là những lao động Việt đang gặp khó khăn thời Covid-19. 

Tại Tokyo (Nhật Bản), chùa Nisshinkutsu từ lâu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc chuyên hỗ trợ, cưu mang người Việt gặp khó khăn tại nước này, đặc biệt là những lao động Việt đang gặp khó khăn thời Covid-19. 
 
Người Việt ăn trưa tại chùa sau khi chuẩn bị hàng từ thiện giúp đồng hương tại Nhật
Người Việt ăn trưa tại chùa sau khi chuẩn bị hàng từ thiện giúp đồng hương tại Nhật
 
Theo Reuters, ngôi chùa này thường là nơi cầu nguyện cho những người đã khuất, nhưng trong bối cảnh đại dịch gây xáo trộn nền kinh tế, ngôi chùa giờ đây không chỉ tiếp nhận mà còn hỗ trợ người Việt từ khắp nơi ở Nhật.
 
Tính đến năm 2019, người Việt là nhóm người nước ngoài tăng nhanh nhất tại Nhật với số lượng lên đến 410.000 người, tăng 24,5% so với năm trước. Giờ đây tại chùa, những lao động trẻ người Việt học tiếng Nhật, cùng nhau nấu các món ăn của quê hương trong thời gian chờ tìm việc hoặc chờ chuyến bay về nước. “Chúng tôi làm mọi thứ. Chúng tôi chăm sóc mọi người từ trong bụng mẹ cho đến khi vào hũ cốt”, theo bà Jiho Yoshimizu đứng đầu Nhóm hỗ trợ cùng tồn tại Nhật - Việt, một tổ chức phi lợi nhuận tại chùa chuyên giúp đỡ các thực tập sinh và du học sinh người Việt.
 
Bà Jiho Yoshimizu khóc khi an ủi Luong Thi Tu tại chùa
Bà Jiho Yoshimizu khóc khi an ủi Luong Thi Tu tại chùa
 
Tại Nhật, Luong Thi Tu (22 tuổi) tốt nghiệp một trường nghề vào tháng 3 và bắt đầu đi làm từ giữa tháng 4 tại một khách sạn cao cấp ở khu Nikko phía bắc Tokyo. Do ảnh hưởng của Covid-19, cô bị cho nghỉ việc không báo trước và buộc phải rời khu nhà tập thể vào tuần trước. Biết về ngôi chùa, cô liên lạc nhờ tá túc qua thời gian khó khăn và lập tức được nhận lời. Sau khi lang thang trên đường cùng va li hành lý, cuối cùng Tu cũng tìm được đến ngôi chùa 3 tầng ở khu Minato, nơi bà Yoshimizu đứng vẫy đón từ xa. “Em cảm thấy bị bỏ rơi và thật mừng vì tìm được đến đây”, Tu nức nở giữa sự vỗ về, chia sẻ của bà Yoshimizu.
 
Nhiều người Việt tại Nhật biết đến ngôi chùa này ở Tokyo vì chùa cưu mang nhiều lao động Việt vô gia cư sau trận động đất năm 2011 ở Fukushima. Cũng từ đó, danh tiếng của bà Yoshimizu lan khắp cộng đồng người Việt tại đây và bà thường xuyên được nhiều người Việt cầu cứu, từ những cô gái trẻ trót mang thai cho đến lao động bị sa thải hay bỏ trốn do bị chủ ngược đãi. Năm ngoái, bà giúp đỡ khoảng 400 trường hợp nhưng con số này tăng vọt kể từ tháng 4. Giờ đây, bà nhận khoảng 10 - 20 tin nhắn mỗi ngày, tất cả đều là tin nhắn nhờ giúp đỡ từ những người Việt từ nhiều nơi ở Nhật.
 
“Tôi đã không còn đếm được. Hiện giờ khó có ai ở Nhật có thể giúp đỡ như thế này”, bà chia sẻ qua điện thoại. Tháng trước, bà Yoshimizu phát biểu tại quốc hội Nhật kêu gọi chính phủ hành động nhiều hơn nhằm hỗ trợ các sinh viên Việt không có bảo hiểm việc làm, vì theo bà thì chính sách phòng chống Covid-19 hiện tập trung ưu tiên người Nhật.
 
(Theo Thanhnien.vn)