Lin Dan thua đau trước "mồi ngon", huyền thoại cầu lông buồn rầu đón tuổi 36

06:10, 17/10/2019

Chỉ một ngày sau khi bước sang tuổi 36, huyền thoại cầu lông Trung Quốc nhận trận thua tủi hờn trước tay vợt Ấn Độ.

Chỉ một ngày sau khi bước sang tuổi 36, huyền thoại cầu lông Trung Quốc nhận trận thua tủi hờn trước tay vợt Ấn Độ.
 
Lin Dan (áo vàng) lần đầu để thua Sai Praneeth (trái) tại vòng 1 Đan Mạch mở rộng
Lin Dan (áo vàng) lần đầu để thua Sai Praneeth (trái) tại vòng 1 Đan Mạch mở rộng
 
Không còn thể lực và phong độ ổn định như trước, giờ đây Lin Dan vẫn tham dự khá nhiều các giải nhưng đều dừng bước sớm. Tính từ đầu năm 2019, "Super Dan" đã tham dự 15 giải và mới chỉ 1 lần giành chức vô địch tại Malaysia Open, tệ hơn tay vợt Trung Quốc có 7 giải đấu liên tiếp thua ngay ở vòng 1.
 
Mới nhất là ở Đan Mạch mở rộng 2019, 1 ngày sau sinh nhật thứ 36 (15/10), Lin Dan chạm trán với tay vợt từng thua anh cả 2 lần đụng độ trước đó là Sai Praneeth (Ấn Độ). Dù kém đối thủ 6 bậc nhưng huyền thoại Trung Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và tỷ số đối đầu áp đảo, dù vậy diễn biến trên sân đã cho thấy điều ngược lại.
 
Vẫn còn đó những pha phòng thủ nghệ thuật, các pha bỏ nhỏ miễn chê song ở phía bên kia tay vợt 27 tuổi đã có nhiều pha đáp trả đẳng cấp. Sau 35 phút thi đấu, Lin Dan để thua 14-21, 17-21 chấp nhận rời cuộc chơi ở ngay vòng 1 giải Đan Mạch mở rộng diễn ra từ 15 tới 20/10.
 
Hiện tại trong cuộc đua giành vé tới Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, tay vợt 36 tuổi cũng đang thất thế hơn so với 2 đồng đội Chen Long và Shi Yuqi. Vì thế Lin Dan có nguy cơ lớn không được dự Thế vận hội lần thứ 5 trong sự nghiệp.
 
(Theo khampha.vn)