Mourinho: Trận thua Bayern là lần duy nhất tôi khóc sau thất bại

05:05, 04/05/2020

Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết lần duy nhất trong sự nghiệp cầm quân ông phải rơi lệ đó sau khi Real Madrid nhận thất bại cay đắng trước Bayern ngay trên sân nhà.

Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết lần duy nhất trong sự nghiệp cầm quân ông phải rơi lệ đó sau khi Real Madrid nhận thất bại cay đắng trước Bayern ngay trên sân nhà.
 
Mourinho thất vọng khi chứng kiến Real bại trận.
Mourinho thất vọng khi chứng kiến Real bại trận.
 
Huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận ông đã từng phải rơi lệ ngay sau khi Real Madrid phải đón nhận thất bại cay đắng và bị loại khỏi Champions League.
 
Trả lời phỏng vấn của tờ Marca (Tây Ban Nha), vị chiến lược gia này đã tiết lộ về cảm giác đau đớn khi ông cùng Real bại trận trước Bayern Munich ở bán kết năm 2012.
 
"Đó là lần duy nhất trong sự nghiệp huấn luyện tôi đã khóc sau một thất bại," Jose Mourinho chia sẻ.
 
Ở mùa giải đó, Real đã thua 1-2 Allianz ở lượt đi, nhưng đã đưa "cuộc chiến" này trở về thế cân bằng khi thắng lại 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà Bernabeu.
 
Kết quả đó buộc hai đội phải bước vào thời gian hiệp phụ nhưng không có thêm bàn thắng, đồng nghĩa với việc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m may rủi.
 
Ở loạt "đấu súng," Real đã để thua 1-3 trong đó cả ba siêu sao Cristiano Ronaldo, Kaká và Sergio Ramos đều không thực hiện thành công lượt sút của mình.
 
"Cristiano, Kaká và Sergio Ramos... ba con quái vật trong bóng đá, không ai nghi ngờ về điều đó nhưng họ cũng chỉ là con người. Thật không may, bóng đá là như vậy."
 
"Tôi còn nhớ rất rõ đêm đó. Tôi và Aitor [Karanka, trợ lý của Mourinho tại Real hối đó] dừng xe trước cổng nhà tôi rồi khóc. Điều đó thật khó khăn bởi chúng tôi đã có một mùa giải xuất sắc."
 
Thất bại trước Bayern ngay trên sân nhà thực sự là nỗi buồn khó quên với Mourinho khi mà ông đã giúp Real Madrid vô địch La Liga với kỷ lục về điểm số (100 điểm) và bàn thắng (121 bàn).
 
(Theo Vietnam+)