Hoa rừng tặng thầy cô nhân ngày 20/11

02:11, 19/11/2020

(LĐ online) - Ở huyện vùng xa như Đam Rông, cứ mỗi dịp 20/11, không phải là những bó hoa đắt tiền được gói trong giấy bóng kính, cũng chẳng phải những món quà có giá trị được thắt nơ hồng...

(LĐ online) - Ở huyện vùng xa như Đam Rông, cứ mỗi dịp 20/11, không phải là những bó hoa đắt tiền được gói trong giấy bóng kính, cũng chẳng phải những món quà có giá trị được thắt nơ hồng…, những món quà của học sinh vùng cao dành tặng thầy cô ngày 20/11 lại vô cùng đặc biệt. Đó là những đóa hoa rừng, tuy mộc mạc, đơn giản nhưng lại ấm áp, chân tình và không kém phần xúc động
 
Đây là một món quà vô giá thể hiện tinh thần ham học, quý mến thầy cô của các học sinh.
 
Về với điểm trường Đạ M’Pô, xã Liêng Sronh - nơi cư trú của gần 200 hộ dân, đại đa số là đồng bào dân tộc Mông, đời sống bà con hết sức khó khăn, chủ yếu canh tác nương rẫy và đi rừng.
 
Xuất phát từ tình cảm chân thành của mình trong ngày Nhà giáo Việt Nam mà chính các em đã có những món quà "độc đáo" để dâng lên thầy cô, những bó hoa dại của miền sơn cước như là một minh chứng rõ nét nhất cho tình cảm của các em được khát khao đến với con chữ, được học tập hướng đến một tương lai tươi sáng. 
 
Một số hình ảnh PV ghi nhận.
 
Ngày Nhà giáo Việt Nam, nơi vùng sâu, vùng xa của huyện Đam Rông với nhiều khó khăn thiếu thốn, chỉ cần trẻ chịu đến trường đã là quà tặng lớn với thầy cô
Ngày Nhà giáo Việt Nam, nơi vùng sâu, vùng xa của huyện Đam Rông với nhiều khó khăn thiếu thốn, chỉ cần trẻ chịu đến trường đã là quà tặng lớn với thầy cô

 

Sáng sớm, sương mù vẫn bao trùm trên những đỉnh núi Đam Rông, nhiều học sinh tại điểm trường Đạ M’Pô đã gọi nhau đi học sớm hơn mọi ngày, hái hoa Dã Qùy tặng thầy cô
Sáng sớm, sương mù vẫn bao trùm trên những đỉnh núi Đam Rông, nhiều học sinh tại điểm trường Đạ M’Pô đã gọi nhau đi học sớm hơn mọi ngày, hái hoa Dã Qùy tặng thầy cô

 

Vượt hàng chục cây số từ xã Đạ R’Sal về thôn Đạ M’Pô, xã Liêng SRonh dạy học, đây là năm đầu tiên cô giáo Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1996) về công tác tại Trường Mầm non Đạ R’Sal. Sau vài tháng đầu bỡ ngỡ, cô giáo trẻ này đã dần bắt nhịp với tiếng bi bô tập đánh vần của những trẻ thơ i dân tộc Mông nơi đây. Và, cũng chỉ từng ấy thời gian là đủ để cô gái trẻ vun xới mầm yêu thương, gắn bó với vùng đất này
Vượt hàng chục cây số từ xã Đạ R’Sal về thôn Đạ M’Pô, xã Liêng SRonh dạy học, đây là năm đầu tiên cô giáo Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1996) về công tác tại Trường Mầm non Đạ R’Sal. Sau vài tháng đầu bỡ ngỡ, cô giáo trẻ này đã dần bắt nhịp với tiếng bi bô tập đánh vần của những trẻ thơ dân tộc Mông nơi đây. Và, cũng chỉ từng ấy thời gian là đủ để cô gái trẻ vun xới mầm yêu thương, gắn bó với vùng đất này

 

Còn đối với thầy Dương A Thè, chủ nhiệm lớp 2 điểm trường Đạ M’Pô, đây đã là năm thứ 9 anh gắn bó với điểm trường này. Đối với thầy Thè, mọi hoạt động của thầy và trò trong lớp vẫn diễn ra bình thường, dù ngoài kia không khí ngày 20/11 đang rất rộn ràng
Còn đối với thầy Dương A Thè, chủ nhiệm lớp 2 điểm trường Đạ M’Pô, đây đã là năm thứ 9 anh gắn bó với điểm trường này. Đối với thầy Thè, mọi hoạt động của thầy và trò trong lớp vẫn diễn ra bình thường, dù ngoài kia không khí ngày 20/11 đang rất rộn ràng

 

Dịp 20/11 này, các giáo viên tại điểm trường cung nhau góp tiền để mua bánh, kẹo, tổ chức liên hoan cho các em được chung vui
Dịp 20/11 này, các giáo viên tại điểm trường cùng nhau góp tiền để mua bánh, kẹo, tổ chức liên hoan cho các em được chung vui

 

Học sinh điểm trường mầm non Đạ M’Pô hái hoa Dã Qùy tặng giáo viên
Học sinh điểm trường mầm non Đạ M’Pô hái hoa Dã Qùy tặng giáo viên

 

Người ta thường nói cách cho hơn của đem cho… Thứ mà các thầy, cô giáo vùng xa huyện Đam Rông nhận được từ học trò mỗi dịp 20/11 là tấm lòng trân quý, tình cảm chân thành của các em. Đó cũng chính là món quà vô giá, xứng đáng được nâng niu và trân trọng
Người ta thường nói cách cho hơn của đem cho… Thứ mà các thầy, cô giáo vùng xa huyện Đam Rông nhận được từ học trò mỗi dịp 20/11 là tấm lòng trân quý, tình cảm chân thành của các em. Đó cũng chính là món quà vô giá, xứng đáng được nâng niu và trân trọng
 
HOÀNG SA - HOÀNG YÊN