Tận cùng nỗi đau

08:05, 03/05/2017

Năm 2001, vợ chồng anh Nguyễn Dũng Long (SN 1987) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1988) từ Hà Tĩnh khăn gói vào thành phố Đà Lạt để làm thuê cuốc mướn. Cuộc sống tưởng chừng êm ấm khi anh chị đón nhận thành viên mới của gia đình nhưng rồi biến cố lại xảy ra khi hai đứa con thơ bị bệnh nặng.

Năm 2001, vợ chồng anh Nguyễn Dũng Long (SN 1987) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1988) từ Hà Tĩnh khăn gói vào thành phố Đà Lạt để làm thuê cuốc mướn. Cuộc sống tưởng chừng êm ấm khi anh chị đón nhận thành viên mới của gia đình nhưng rồi biến cố lại xảy ra khi hai đứa con thơ bị bệnh nặng. 
 
Anh Long bên hai con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: T.Linh
Anh Long bên hai con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: T.Linh
Trong căn nhà tạm bợ của chủ vườn hoa tại Tổ dân phố Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt), hai cháu bé Nguyễn Hoàng Bun (5 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bôn (3 tuổi) đang từng ngày đương đầu với bạo bệnh qua từng ngày. Anh Long ngậm ngùi: “Bản thân người làm cha mẹ, dù khổ cực đến mấy vẫn chịu đựng được nhưng thấy con cái đau đớn, mình không sao cầm lòng được, rồi việc học hành cũng bị gián đoán. Cha mẹ đã không được học hành tử tế nên phải tha hương để mưu sinh nay con cái lại như vậy, không biết rồi đây chúng sẽ ra sao”.
 
Hai cậu con trai của anh Long từ khi sinh ra là những đứa trẻ khỏe mạnh nhưng vào một ngày vợ chồng anh Long thấy con phát bệnh nên đưa cả hai đi thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng I, TP Hồ Chí Minh. Qua chuẩn đoán, bác sĩ xác định cháu Bun bị mắc chứng viêm hạch mạc treo, phì bàng quang phải uống thuốc và 3 tháng tái khám một lần. Còn cháu Bôn chuyển sang bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh vì bệnh ung thư bàng quang giai đoạn 3. 
 
Kể từ lúc phát bệnh đến nay, từ 15 kg cháu Bôn chỉ còn 8 kg nên thân thể gầy gò, ốm yếu. Do di căn của bệnh nên phải phẫu thuật cắt bỏ thận trái và bàng quang. 
 
Việc tiểu tiện phải thông qua vết mổ trên ổ bụng, không thể đi vệ sinh như bình thường được. Hiện sức khỏe của cháu Bôn rất yếu nên bác sĩ cho về đến khi cháu nặng kí hơn và sức khỏe ổn định mới tiếp tục hóa trị tiếp.
 
Việc hóa trị của cháu Bôn tốn rất nhiều tiền bạc, thuốc hóa trị lại không nằm trong danh mục bảo hiểm. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn, khi hai vợ chồng chỉ dựa vào nguồn thu nhập từ tiền công chăm sóc 4 sào hoa hồng từ chủ vườn không đủ để lo tiền thuốc men và sinh hoạt gia đình. Nhìn thấy cháu Bôn tóc đã rụng hết do hóa trị bà không khỏi xót xa. Bà tâm sự rằng, con cái vào đất khách quê người lập nghiệp, tưởng chừng cuộc sống khấm khá, ai ngờ hai cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền bạc đều dồn vào để lo thuốc men cả. Ở quê cũng vất vả lắm, thương cháu nhưng cũng chẳng xoay xở được bao nhiêu tiền, ngày vào đây tôi bán nốt số lợn và vay mượn hàng xóm được dăm ba triệu, ai cũng thương hoàn cảnh nhưng khổ nỗi nghèo khó quá.
 
Ông Nguyễn Bá Tường - Phó Chủ tịch UBND Phường 5 cho biết: “Gia đình anh Long tạm trú tại Phường 5 đã hơn 10 năm nay, điều kiện gia đình khó khăn, con cái bị bệnh hiểm nghèo. Biết hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương và tổ dân phố đã quyên góp một số tiền để đưa cháu đi chữa bệnh nhưng bệnh tình ngày càng không thuyên giảm, mặt khác với điều kiện kinh tế còn khó khăn thì việc tiếp tục điều trị cho hai cháu và đặc biệt việc hóa trị cho cháu Bôn ngày càng trở nên khó khăn hơn”.
 
THÙY LINH