Dùng gạch chắn ngang đường, còn vác dao chém hàng xóm trọng thương

06:10, 03/10/2017

(LĐ online) - Đã từng bị chính quyền địa phương nhắc nhở về hành vi cắm trụ bê tông ngang đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhưng từ đầu năm 2017, gia đình ông Thụ lại tiếp tục dùng gạch đỏ, sắt nhọn chắn ngang đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại khiến gần 10 hộ dân trong xóm không khỏi bức xúc. 

(LĐ online) - Đã từng bị chính quyền địa phương nhắc nhở về hành vi cắm trụ bê tông ngang đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhưng từ đầu năm 2017, gia đình ông Thụ lại tiếp tục dùng gạch đỏ, sắt nhọn chắn ngang đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại khiến gần 10 hộ dân trong xóm không khỏi bức xúc. Hậu quả đã xảy ra một vụ ẩu đã khiến nhiều người nhập viện; trong đó, có một người bị chém trọng thương phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.
 
Xe xáy của người dân tông vào đống gạch
Xe máy của người dân tông vào đống gạch
Còn đâu tình làng, nghĩa xóm
 
Ông cha ta có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” hay “hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng gần 1 tuần qua, người dân tại Tổ dân phố 22 (Phường 2, TP Bảo Lộc) không khỏi bức xúc, bàng hoàng sau vụ ẩu đả giữa gia đình ông Dương Văn Thụ (ngụ tại hẻm 281, Tổ dân phố 22, Phường 2) với nhiều bà con hàng xóm khiến nhiều người phải nhập viện; trong đó, có anh Trần Công Lộc (43 tuổi, hàng xóm của ông Thụ) bị chém trọng thương đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Theo người dân sống tại đây, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đã khiến anh Lộc bị chém trọng thương là do gia đình ông Thụ dùng gạch, sắt nhọn chắn ngang đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. Việc này, không chỉ gây bức xúc, mất tình đoàn kết giữa gia đình ông Thụ với bà con trong xóm, mà còn là nguyên nhân dẫn đến một vụ tai nạn giao thông. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 28/9/2017, anh Trần Văn Nghĩa (38 tuổi, hàng xóm ông Thụ) chạy xe máy trên hẻm 281 đã tông vào đống gạch mà gia đình ông Thụ chặn ngay tại một khúc cua trên con hẻm. Sau đó, giữa gia đình ông Thụ và anh Nghĩa cùng bà con hàng xóm đã lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Trong vụ xô xát, ông Thụ đã dùng gậy tấn công một số người hàng xóm bị thương. Còn ông Thụ bị hàng xóm dùng gạch, đá ném vào đầu gây chảy máu. Thấy cha bị tấn công, Dương Văn Hải (20 tuổi, con ông Thụ) từ trong nhà vác dao chạy ra chém nhiều nhát vào người anh Trần Công Lộc. Theo phản xạ, khi bị chém, anh Lộc đưa tay lên đỡ khiến 2 ngón tay trái bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, anh Lộc còn bị Hải chém một nhát kéo dài từ lỗ tai trái đến hết cằm khiến anh Lộc ngã quỵ tại chỗ. 
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã kịp thời đưa anh Lộc đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Lộc đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ngoài anh Lộc bị chém trọng thương, vụ ẩu đã còn có anh Nguyễn Hữu Qúy (47 tuổi) bị ông Thụ dùng gậy đánh vào người, tay và chân gây thương tích; anh Trần Văn Nghĩa bị vết thương chân phải khâu 5 mũi và anh Phan Văn Lưu bị thương phần mềm ở tay.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện để điều tra, xử lý vụ việc. Riêng đối với Dương Văn Hải, theo nguồn tin riêng chúng tôi nắm được, sau khi chém trọng thương anh Lộc, Hải dùng dao chặn đường không cho người dân đưa anh Lộc đi cấp cứu. Sau khi công an có mặt thì Hải đã bỏ trốn.
 
Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ ẩu đã khiến anh Lộc bị chém trọng thương và nhiều người bị thương tích là hậu quả khi mâu thuẫn giữa gia đình ông Thụ với bà con hàng xóm đã âm ỉ trong một thời gian dài. Mâu thuẫn bắt đầu từ sự bất hòa giữa gia đình Thụ và gia đình anh Nguyễn Hữu Qúy (bên cạnh nhà ông Thụ). Theo anh Qúy, trước đây giữa gia đình anh và gia đình ông Thụ có quan hệ hàng xóm rất mật thiết với nhau. Nhưng vì gia đình ông Thụ thường xuyên thải rác, thức ăn dư ra trước ngõ nhà anh nên anh Qúy đã xây tường ngăn vách với nhà ông Thụ. Từ đó, giữa ông gia đình ông Thụ và anh Qúy bắt đầu xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến từ mặt nhau. Cùng từ đó, gia đình ông Thụ dùng gạch xếp ra đường và cắm trụ bê tông gây cản trở việc đi lại của người dân.
 
Trước việc làm của gia đình ông Thụ đã gây nên những mâu thuẫn, bức xúc đối với bà con hàng xóm. Thấy vậy, nhiều người đã tới gặp để khuyên giải nhưng ông Thụ không nghe. Vì quá bức xúc, bà con đã làm đơn phản ánh gửi UBND Phường 2 để được giải quyết. Ngay sau đó, UBND Phường 2 đã trực tiếp xuống làm việc và yêu cầu gia đình ông Thụ gỡ bỏ cột bê tông để đảm bảo an toàn cho bà con đi lại và ông Thụ đã chấp nhận. Nhưng đến đầu năm 2017, gia đình ông Thụ lại tiếp tục dùng gạch, sắt nhọn chắn ngang đường gây nguy hiểm và cảm trở việc đi lại của bà con. 
 
Ông Nguyễn Ngọc Danh, Tổ phó Tổ dân Phố 22 cho hay: “Hẻm 281 rộng hơn 3 m và có một khúc cua ngay tại nhà ông Thụ. Việc ông Thụ dùng gạch và sắt nhọn chắn ngang đường cao khoảng 0,6 m và dài khoảng 0,7 m đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Vì vậy, Tổ dân phố đã tới nhắc nhở và yêu cầu gia đình ông Thụ thu gom đống gạch để đảm bảo an toàn cho bà con đi lại. Nhưng ông Thụ trả lời không, vì ông cho rằng đây thuộc phần đất của gia đình. Ngay sau đó, tôi đã trực tiếp hướng dẫn bà con viết đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương để được xem xét, giải quyết”.
 
Liên quan đến vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Huy Mậu, Chủ tịch UBND Phường 2. Ông Mậu cho biết: “Năm 2016, việc gia đình ông Thụ đóng cọc bê tông gây cản trở việc đi lại của bà con đã được phường giải quyết dứt điểm. Còn sự việc phát sinh sau này, UBND phường không nắm được cho đến lúc xảy ra vụ ẩu đả đáng tiếc vừa qua. Tới đây, phường sẽ tiến hành kiểm tra lại hồ sơ đất đai của gia đình ông Thụ, nếu vi phạm lộ giới chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”.
 
Liên quan đến vụ ẩu đả trên, chúng tôi đã liên lạc với ông Đinh Hữu Linh - Trưởng Công an TP Bảo Lộc qua điện thoại hẹn gặp để nắm thêm thông tin. Ông Linh cho biết: “Hiện vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật. Còn mọi chuyện như thế nào tôi chưa thể trả lời và không gặp các anh được vì đang bận họp!”.
 
HẢI ĐƯỜNG