Mưa lớn làm sập tường nhà một hộ dân

02:06, 04/06/2019

(LĐ online) - Đến sáng ngày 4/6, hàng tấn đất đá vẫn còn tràn ngập nhà chị Tuyết. Hiện, người thân và hàng xóm đang tích cực giải phóng hiện trường, dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chị Tuyết sớm ổn định cuộc sống.

(LĐ online) - Đến sáng ngày 4/6, hàng tấn đất đá vẫn còn tràn ngập nhà chị Tuyết. Hiện, người thân và hàng xóm đang tích cực giải phóng hiện trường, dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chị Tuyết sớm ổn định cuộc sống.
 
Tường nhà gia đình chị Tuyết bị đổ sập sau trận mưa lớn
Tường nhà gia đình chị Tuyết bị đổ sập sau trận mưa lớn
 
Trước đó, vào chiều 3/6, trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã làm đất phía sau nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (số 13, Nguyễn Khuyến, Phường 2, TP Bảo Lộc) bị nước làm xói mòn gây sạt lở. Sau đó, hàng tấn đất đá đã xô đổ tường nhà bếp của gia đình chị Tuyết. Chỉ trong tích tắc, một lượng nước lớn kèm theo đất đá đã chảy tràn vào lấp phòng bếp, ngập 2 phòng ngủ và phòng khách nhà chị Tuyết. Rất may lúc tường nhà bị sập, tất cả những người trong gia đình chị Tuyết đã kịp tháo chạy ra ngoài an toàn. 
 
Nhận được tin báo, UBND Phường 2, TP Bảo Lộc đã xuống ghi nhận hiện trường để có phương án hỗ trợ giúp gia đình chị Tuyết ổn định cuộc sống.
 
Ngoài gia đình chị Tuyết, trận mưa vào chiều hôm qua cũng làm nước tràn vào nhà của nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khuyến. Hiện, trên tuyến đường này đang có gần 10 hộ dân có nhà nằm trong tình trạng báo động có nguy cơ bị sạt lở, sập đổ bất cứ lúc nào khi có mưa lớn xảy ra. “Phía sau nhà chúng tôi có độ dốc lớn, nhưng lại không có mương thoát nước. Thời gian qua, mỗi khi có mưa lớn, nước bị đọng và thấm vào tường nhà của bà con chúng tôi. Hiện tại, hầu hết tường nhà của bà con đều bị thấm và nứt nẻ nguy hiểm luôn rình rập. Hôm qua, mưa lớn làm sập tường nhà chị Tuyết khiến bà con ở đây ai cũng lo sợ…” - chị Mai Linh Giang, có nhà bên cạnh nhà chị Tuyết lo lắng.
 
HẢI ĐƯỜNG