Khốn khổ vì trạm trộn bê tông hoạt động giữa khu dân cư

11:03, 05/03/2020

(LĐ online) - Bụi bặm phủ kín mái nhà, tiếng ồn phát ra từ trạm trộn bê tông nằm giữa khu dân cư Tổ 12 (Phường 2, TP Bảo Lộc) của Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng là những gì mà gần 20 hộ dân nơi đây đang phải gồng mình chịu đựng suốt nhiều ngày qua.

[links()]
(LĐ online) - Bụi bặm phủ kín mái nhà, tiếng ồn phát ra từ trạm trộn bê tông nằm giữa khu dân cư Tổ 12 (Phường 2, TP Bảo Lộc) của Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng là những gì mà gần 20 hộ dân nơi đây đang phải gồng mình chịu đựng suốt nhiều ngày qua.
 
Trạm trộn bê tông của Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng nằm giữa khu dân cư gây bụi bặm, tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
Trạm trộn bê tông của Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng nằm giữa khu dân cư gây bụi bặm, tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
 
Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống cạnh Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng, thuộc 2 con hẻm 112 và 120 đường Phan Đình Phùng (Tổ dân phố 12, Phường 2, TP Bảo Lộc), khoảng 1 tuần qua, Công ty đã liên tục trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gần 20 hộ dân. Theo đó, Công ty này đã tập kết hàng trăm tấn cát, đá, bột đá và xi măng ngay trong khuôn viên gây bụi bặm ô nhiễm môi trường. Ông Bùi Xuân Tứ (có nhà sát Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng), phản ánh: “Suốt 1 tuần qua, trạm trộn bê tông liên tục hoạt động cả ngày. Ngày nào cũng vậy, xe ben liên tục tập kết cát, bột đá vào sân bãi rồi chuyển tiếp lên trạm trộn bê tông khiến bui bặm bay mù mịt. Bụi bám đầy tường, mái nhà của chúng tôi gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhà tôi nằm sát vách Công ty, nên lúc nào cũng phải đóng kín cửa nhưng bụi vẫn len lõi vào nhà, bám đầy quần áo, vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Tôi đã nhiều lần qua gặp Ban Giám đốc Công ty để phản ánh những bất cập. Tuy họ đã hứa khắc phục, nhưng chưa thấy chuyển biến gì”.
 
https://youtu.be/lXJOF0rrAHY
 
Còn ông Vũ Huân bức xúc: “Nhà tôi nằm ngay sau bãi tập kết bột đá và cát của Công ty nên thường xuyên phải hít bụi bặm. Trạm trộn bê tông này hoạt động đúng vào thời điểm khô hạn, nắng nóng nên bụi bặm thường xuyên phủ kín nhà cửa của bà con, khổ sở vô cùng. Buổi trưa, bà con muốn nghỉ ngơi nhưng không yên vì tiếng ồn nghiền đá, máy xúc chạy ầm ầm không sao chịu được. Bà con chúng tôi đã nhiều lần phản ánh vụ việc bằng đơn từ và gặp trực tiếp cán bộ UBND Phường 2, nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết khiến chúng tôi rất bức xúc”.
 
Tương tự, bà Bùi Thị Quyên bức xúc: “Không chỉ bụi bặm, trạm trộn bê tông, xe cộ, máy móc còn gây ra tiếng ồn khiến cuộc sống của bà con chúng tôi bị đảo lộn nghiêm trọng. Sáng đi làm, trưa về nghỉ ngơi chút nhưng không yên vì trạm trộn bê tông hoạt động ầm ầm cả trưa. Sống giữa trung tâm TP Bảo Lộc, mà chúng tôi như ở giữa đại công trường thì sống sao nỗi? Mong rằng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm kiểm tra để có biện pháp giải quyết mang lại cuộc sống bình yên cho bà con chúng tôi”.
 
Chỉ xoa nhẹ vào tường nhà, bàn tay ông Bùi Văn Tứ bám đầy bụi
Chỉ xoa nhẹ vào tường nhà, bàn tay ông Bùi Văn Tứ bám đầy bụi
 
Còn ông Hồng Dũng - Tổ trưởng Tổ dân phố 12 (Phường 2, TP Bảo Lộc), khẳng định: “Những phản ánh về bụi bặm, tiếng ồn do trạm trộn bê tông của Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng gây ra là hoàn toàn có cơ sở. Tôi đã tiếp nhận ý kiến của bà còn về những vấn đề này. Tới đây, tôi sẽ kiến nghị tới UBND Phường 2 để sớm có biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân”.
 
Theo ông Nguyễn Văn Quyên - Giám đốc Công ty CP Xây dựng 1 Lâm Đồng, trước đây, Công ty chỉ trộn bê tông tươi nên mức ảnh hưởng tới cuộc sống người dân gần như không có. Nhưng 1 tuần qua, Công ty nhận công trình trộn bê tông bay (nguyên vật liệu chủ yếu là bột đá, cát và xi măng - PV), nên mới xuất hiện bụi bặm ảnh hưởng đến cuộc sống bà con. “Chúng tôi vẫn biết, hoạt động trộn bê tông bay đang gây bụi bặm ảnh hưởng tới một số hộ dân. Vì thế, chúng tôi đã làm mái tôn và lắp đặt hệ thống phun sương để hạn chế bụi bặm. Tới đây, Công ty sẽ cố gắng khắc phục bụi và tiếng ồn hạn chế tối đa những ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của bà con” - ông Quyên hứa.
 
HẢI ĐƯỜNG