Nỗi lo của cô trò Trường Mầm non Đạ Sar

04:11, 18/11/2020

(LĐ online) - Trường Mầm non Đạ Sar (Lạc Dương) nằm ngay dưới điểm sạt lở của Quốc lộ 27C đoạn qua Thôn 1. Mỗi lần mưa bão là cô trò lại canh cánh nỗi lo lắng vì bùn đất trôi xuống trường, xé tan một đoạn tường rào bê tông của ngôi trường, lấn vào nhà để xe. 

(LĐ online) - Trường Mầm non Đạ Sar (Lạc Dương) nằm ngay dưới điểm sạt lở của Quốc lộ 27C đoạn qua Thôn 1. Mỗi lần mưa bão là cô trò lại canh cánh nỗi lo lắng vì bùn đất trôi xuống trường, xé tan một đoạn tường rào bê tông của ngôi trường, lấn vào nhà để xe. 
 
Điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C đoạn qua Thôn 1, xã Đạ Sar nằm ngay phía trên của Trường mầm non
Điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C đoạn qua Thôn 1, xã Đạ Sar nằm ngay phía trên của Trường mầm non
 
Cô giáo Cao Thị An – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đạ Sar cho biết: Những đợt mưa bão trước đã làm bùn đất trôi xuống trường; chính quyền địa phương, giáo viên cùng với phụ huynh phải túc trực để nạo vét. Ngoài ra, bùn đất thường xuyên lấp cống thoát nước ở phía cổng trường, làm nước ứ đọng, tràn vào sân chơi của trẻ. 
 
Bên cạnh đó, khu nhà hiệu bộ của Trường cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng nứt nẻ ở những trụ chính, nước đọng lại làm bong tróc sơn phía sau nhà hiệu bộ. Mặc dù phía ta luy âm được kè bằng rọ đá nhưng nguy cơ sạt lở vẫn cao vì nền đất yếu, lưu lượng xe qua lại Quốc lộ 27C ở phía trên là khá nhiều. 
 
Cô giáo Cao Thị An lo lắng khi các trụ của nhà hiệu bộ xuất hiện các vết nứt, tường nhà bị tróc lớp sơn
Cô giáo Cao Thị An lo lắng khi các trụ của nhà hiệu bộ xuất hiện các vết nứt, tường nhà bị tróc lớp sơn
 
Ông Trần Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar thông tin: Chính quyền địa phương đã có tờ trình gửi các cấp để báo cáo tình hình về điểm sạt lở này; bước đầu đã có những biện pháp để giải quyết. Xã cũng đã bố trí một máy xúc túc trực 24/24 để có thể cơ động giải quyết ngay tình trạng bùn đất tràn vào trường. 
 
Hiện, Trường Mầm non Đạ Sar có 437 em học sinh, 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
 
ĐỨC TÚ