Xe chở đất gây bụi mù trời, dân ''cắn răng'' chịu đựng

06:11, 09/11/2020

(LĐ online) - Nhiều quả đồi đang bị đào múc tan hoang, những đoàn xe chở đất không phủ bạt cứ thế vô tư chạy khiến đất rơi vãi phủ kín mặt đường. Bụi bay mù trời bám đầy nhà cửa, vật dụng sinh hoạt và cây trồng khiến hàng chục hộ dân tại Thôn 10 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) phải nín thở chịu đựng.

(LĐ online) - Nhiều quả đồi đang bị đào múctan hoang, những đoàn xe chở đất không phủ bạt cứ thế vô tư chạy khiến đất rơi vãi phủ kín mặt đường. Bụi bay mù trời bám đầy nhà cửa, vật dụng sinh hoạt và cây trồng khiến hàng chục hộ dân tại Thôn 10 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) phải nín thở chịu đựng.
 
Một quả đồi đất nông nghiệp tại Thôn 10, xã Đại Lào đang bị khai thác đất tạo thành vực sâu dựng đứng
Một quả đồi đất nông nghiệp tại Thôn 10, xã Đại Lào đang bị khai thác đất tạo thành vực sâu dựng đứng
 
Chiều 9/11, có mặt tại Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào), theo quan sát của chúng tôi, nằm cách khu dân cư khoảng 500 m, có 3 quả đồi đất nông nghiệp đang liên tục bị những chiếc máy múc đào xới, san gạt tạo thành những vực sâu dựng đứng. Phía dưới là những chiếc xe ben đang liên tục ra, vào chở đất. Điều đáng nói, trong quá trình vận chuyển đất lưu thông qua tuyến đường dân sinh qua Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào), những chiếc xe ben chở đất không phủ bạt khiến đất rơi vãi khắp đường. 
 
Ông Phạm Công Cử - người dân sống cạnh tuyến đường dân sinh Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào) sinh bức xúc: “Mỗi ngày ít nhất có từ 7 - 10 xe ben chở đất, với mật độ vận chuyển hàng chục chuyến. Xe chở đất vốn dĩ đã rất bụi, thế nhưng họ không che bạt khiến đất rơi vãi đầy đường. Đã hơn 1 tháng nay, gần 60 hộ dân chúng tôi sống trên tuyến đường này phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng, bụi vẫn bay vào nhà bám đầy vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Mỗi lúc ăn cơm, có chuyến xe chạy qua là bụi tràn cả mâm, coi như mất ăn. Giờ bụi đã bám đầy đường đi, lút cả bàn chân, khiến mỗi lần chỉ chiếc xe máy chạy qua là bụi đã bay mù trời. Người dân chúng tôi, từ nhỏ đến lớn phải nín thở sống chung với bụi bẩn, ô nhiễm môi trường mà không biết kêu ai”.
 
Suốt tuyến đường dân sinh dài hơn 500 m đã được thảm nhựa, nhưng bùn đất bám đầy và chỉ một trận mưa nhỏ hay người dân xịt nước để chống bụi thì chẳng khác nào bãi sình lầy. Mỗi khi xe chở đất qua lại, khiến những người đi xe máy phải tấp vào lề đường bịt mũi chịu trận.
 
Ông Đỗ Văn Toàn – Xóm trưởng Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào), cho hay: “Xe chở đất hoành hành trên tuyến đường này đã rất lâu rồi. Bụi bặm, ô nhiễm môi trường là quá khủng khiếp. Trước đây, xã đã vào kiểm tra, nên họ tạm ngưng và mới hoạt động lại khoảng 1 tuần này. Bà con bức xúc là đúng thôi, vì họ chở đất nhưng không che bạt khiến đất rơi vãi khắp đường. Có những lúc xe đang chạy, cả khối đất lớn bằng thùng phi rơi xuống đường, nguy hiểm vô cùng. Trời nắng bụi bặm không chịu nổi đã đành, còn trời mưa đường trơn trượt nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn. Vụ việc đã được chúng tôi nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương, nhưng không được giải quyết dứt điểm khiến bà con rất bức xúc”.
 
Cùng với xã Đại Lào, thì tại Tổ dân phố 8 (phường Lộc Tiến), nhiều quả đồi đất nông nghiệp cũng đang bị đào múc, san gạt tràn lan. Tại đây cũng có 3 quả đồi đang bị máy múc, xe ben đào múc tan hoang. Những chiếc xe ben, máy cày liên tục ra, vào chở đất. Theo quan sát vào sáng 9/11 cho thấy, hầu hết xe chở đất đều không che bạt khiến đất rơi vãi làm bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm nguy cơ gây tai nạn giao thông. 
 
Mặc dù hiện trường các quả đồi đang bị “xẻ thịt” cho thấy hoạt động khai thác đất đã diễn ra trong một thời gian kéo dài. Thế nhưng, khi chúng tôi liên hệ với lãnh đạo xã Đại Lào và phường Lộc Tiến thì họ tỏ ra kinh ngạc, bất ngờ như không hề hay biết.
 
Những quả đồi đất nông nghiệp tại Thôn 10, xã Đại Lào đang bị tàn phá nghiêm trọng
Những quả đồi đất nông nghiệp tại Thôn 10, xã Đại Lào đang bị tàn phá nghiêm trọng

 

Xe chở đất không che chắn bạt khiến đất rơi vãi trên đường dân sinh Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) khiến bụi bay mù trời
Xe chở đất không che chắn bạt khiến đất rơi vãi trên đường dân sinh Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) khiến bụi bay mù trời

 

Xe máy chạy qua trên tuyến dân sinh Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào) cũng khiến bụi bay mù mịt
Xe máy chạy qua trên tuyến dân sinh Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào) cũng khiến bụi bay mù mịt

 

Sau khi chúng tôi có mặt, thì xuất hiện người ra xịt nước, cào dọn lớn bùn đất ngập ngụa trên tuyến đường dân sinh Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào)
Sau khi chúng tôi có mặt, thì xuất hiện người ra xịt nước, cào dọn lớn bùn đất ngập ngụa trên tuyến đường dân sinh Xóm 1 (Thôn 10, xã Đại Lào)

 

Nhiều quả đồi bị đào múc tan hoang tại Tổ dân phố 8 (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc)
Nhiều quả đồi bị đào múc tan hoang tại Tổ dân phố 8 (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc)

 

HẢI ĐƯỜNG