Vòng quay xanh

NGUYỄN QUANG HƯNG 07:05, 27/01/2023

Trước cả một bình nguyên biêng biếc
Bỗng thấy ngón tay mình cành lá
Thấy mạch máu đang sông suối
Những ý ban mai mở trắng thác nguồn
 
Đó là phép mới của tự nhiên
Vẫn mát tươi dù vạn năm lặp lại
Mỗi lần xanh lại gọi ta sinh sôi
Gọi ta gỡ mình trở về ngây dại
 
Ta có lại mới được như thế chăng
Hay lưỡng lự đời thường tháo lắp
Và bụi bặm và tóc tai và dầu nhớt
Ngổn ngang ta máy móc cuộc người
 
Tháng năm bay mấy chục vòng rồi
Chạy quanh mình quanh ngày chóng mặt
Trong khói Giao thừa tiếng gọi đâu đây
Giật mình những mình vụn vặt
 
Những ta đó thời xanh lăng lắc
Đã trộn theo vàng vọt thế gian
Những mình va đập chính mình 
Giữa mặt đất mặt người biến cố
 
Thế rồi sớm ra không cho ta nghĩ nữa
Bởi gió hoa bay đã xuống cận kề
Mùa xuân kéo lên đỉnh cây vô tận
Biến ta thành mây sáng bay đi