Nét hoa văn thành phố sáng nay

LÊ ANH PHONG 11:26, 30/04/2023

Tôi đi trên thành phố sáng nay
Choáng ngợp
Trùng trùng cao ốc
Mặt đất vươn vai dựng lên bao kỳ tích
Vạch những nấc thang mơ ước
Nối trời xanh.
 
Tôi đi trên thành phố sáng nay
Ngỡ ngàng những vòng xoay
Ngã sáu
Ngã năm
Nhiều cung bậc
Nét hoa văn tài hoa uốn lượn
Hoa văn dấu tay người lồng lộng giữa trời mây.
 
Hoa văn dấu tay người
Hiện hữu khắp đó đây
Xí nghiệp, sân bay, công viên, bệnh viện
Hoa văn lòng người
Lặng thầm khiêm tốn
Tấm áo trẻ mồ côi, căn nhà mẹ anh hùng...
 
Và lòng tôi
Rung động nét hoa văn
Ngày ấy vuốt mắt bạn tôi nơi cuối rừng hiu hắt
Bạn còn mơ
Ngày nước nhà thống nhất
Về làm kiến trúc sư tô điểm những công trình.
 
Nét hoa văn lung linh trước bình minh
Nét hoa văn trong lòng người ấp ủ
Cứ minh bạch, hồn nhiên nhịp xốn xang thành phố
Cho hồn tôi rạo rực
Nét hoa văn...!