Tháng Tư về Côn Đảo

THANH DƯƠNG HỒNG 11:26, 30/04/2023

Côn Đảo tháng Tư trời rưng rưng nắng
Biển xanh in dáng núi, mây ngàn
Cây lá xanh tươi phủ lên vùng “đất chết”
Một thời “Địa - Ngục - Trần - Gian”!

Những trại giam, xà lim... u ám
Chứng tích đau thương, tội ác ngút trời
Nghĩa trang Hàng Dương - tâm thức loài người
Bịn rịn - bước chân - du khách...

Côn Đảo tháng Tư rưng rưng nắng khát
Thị trấn bình yên thức giấc ngỡ ngàng
Nhà cửa, cơ quan, công trình, trường học...
Mái ngói đỏ tươi, phố rộng thênh thang!

Ôi, miền đất tâm linh huyền thoại
Khắc khoải bao điều trước lúc rời xa
Cầu cảng chín trăm mười bốn 
Có những người chỉ một lần qua...(*)


* Cầu cảng 914, do người tù khổ sai xây dựng và 914 người tù đã chết do lao động quá nặng nhọc. Nhiều người tù chỉ một lần qua cầu và mãi mãi nằm lại Côn Đảo.