Những góc ảnh đẹp của Trịnh Ngân Liên

09:04, 26/04/2016

(LĐ online) - Được đào tạo chính quy Đại học Báo chí khoa Nhiếp ảnh, phần lớn thời gian công tác nhà báo Trịnh Ngân Liên lại gắn bó với chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình. Từng nhiều năm đảm nhiệm cương vị Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam, bận mải với công tác quản lý nhưng Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trịnh Ngân Liên vẫn giành những thời gian hiếm hoi cho nhiếp ảnh nghệ thuật...

(LĐ online) - Được đào tạo chính quy Đại học Báo chí khoa Nhiếp ảnh, phần lớn thời gian công tác nhà báo Trịnh Ngân Liên lại gắn bó với chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình. Từng nhiều năm đảm nhiệm cương vị Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam, bận mải với công tác quản lý nhưng Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trịnh Ngân Liên vẫn giành những thời gian hiếm hoi cho nhiếp ảnh nghệ thuật. Đến nay, Nghệ sĩ có lưng vốn nhiều bộ ảnh đẹp và quý về phong cảnh, thiên nhiên, cuộc sống nhiều vùng miền trên đất nước. 
 
Đà Lạt là miền sơn nguyên để lại cho Trịnh Ngân Liên nhiều ấn tượng và cảm xúc sâu sắc, tốt đẹp. Dịp áp Tết 2015, anh lặng lẽ bay vào Đà Lạt một tuần để chụp hoa Mai Anh Đào. Tháng 4 năm nay, anh cùng đoàn VNS tỉnh Hà Nam vào thực tế sáng tác ở Đà Lạt nửa tháng. Anh hẹn bạn hữu nơi đây: cuối năm phải vào chụp đồi cỏ hồng ở Đan Kia – Suối Vàng… Rạng sáng hay cuối chiều, Trịnh Ngân Liên mê mải với những khoảnh khắc mới lạ của bình minh, hoàng hôn, sương khói, rừng thông, thác nước ở Hòn Bồ (Thái Phiên), Làng Cù Lần, Cây Mồ côi bên hồ Suối Vàng, Thác Prenn, Hồ Tuyền Lâm…
 
Ảnh Trịnh Ngân Liên có tư duy bố cục chặt chẽ và mới lạ, khoảnh khắc ánh sáng giàu tính biểu đạt, nhiều bức ảnh phong cảnh đẹp như một bài thơ… Đà Lạt online trân trọng giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh Nghệ sĩ Trịnh Ngân Liên mới ghi ở Đà Lạt mộng mơ. 
 

 

 

 

 

 

PV