Ra mắt tập thơ Một ngày là trăm năm

10:09, 29/09/2016

(LĐ online) - Chiều 28/9, tại Di Linh, Đại tá, Nhà thơ Lê Anh Dũng đã có buổi ra mắt tác phẩm Một ngày là trăm năm do NXB Hội Nhà Văn ấn hành. Dự buổi ra mắt tập thơ có đồng chí Nguyễn Thanh Đạm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đông đảo văn nghệ sĩ đến từ Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh.

(LĐ online) - Chiều 28/9, tại Di Linh, Đại tá, Nhà thơ Lê Anh Dũng đã có buổi ra mắt tác phẩm Một ngày là trăm năm do NXB Hội Nhà Văn ấn hành. Dự buổi ra mắt tập thơ có đồng chí Nguyễn Thanh Đạm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đông đảo văn nghệ sĩ đến từ Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh.
 
Đại tá, Nhà thơ Lê Anh Dũng cho biết lý do ông chọn Di Linh để giới thiệu tập thơ của mình là vì nơi đây có rất nhiều kỷ niệm với ông, không chỉ trong thơ mà còn cả ngoài đời. Cụ thể, trong tập thơ này, ông viết khoảng 15 bài về địa phương Di Linh.
 
Theo nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng, trong tập thơ Một ngày là trăm năm, người đọc bắt gặp một cái tôi thấm đẫm lòng yêu nước và giàu chất nhân văn của Đại tá, Nhà thơ Lê Anh Dũng. Nhà thơ H.Man, Trưởng đại diện NXB Văn học tại miền Trung và Tây Nguyên, cho rằng tình yêu người, yêu mảnh đất đã đưa Đại tá, Nhà thơ Lê Anh Dũng đến với mảnh đất Di Linh. Buổi ra mắt tập thơ là dịp để Đại tá, Nhà thơ Lê Anh Dũng sẻ chia cái tình, cái tài với mảnh đất và con người Di Linh. 
 
Chia vui với Đại tá, Nhà thơ Lê Anh Dũng, các văn nghệ sĩ đã đọc, ngâm và hát những bài thơ được phổ nhạc của ông.
 
TRỊNH CHU