Cuộc hội ngộ tháng Ba…

09:03, 23/03/2017

Cuộc hội ngộ đó có màu tím thủy chung của loài hoa phượng; có màu hồng mai anh đào yêu thương nồng hậu và có màu trắng hoa ban kể về câu chuyện tình rất đẹp của chàng Khum và nàng Ban ở một vùng Tây Bắc xa xôi …

Cuộc hội ngộ đó có màu tím thủy chung của loài hoa phượng; có màu hồng mai anh đào yêu thương nồng hậu và có màu trắng hoa ban kể về câu chuyện tình rất đẹp của chàng Khum và nàng Ban ở một vùng Tây Bắc xa xôi …
 
Hoa đào và phượng tím ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Ảnh: V.Quang
Hoa đào và phượng tím ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Ảnh: V.Quang

 
Còn nhớ những ngày đã rất xa - đám con nhà nghèo thường hay leo trèo bẻ cành, hái trái. Khi thì trái ổi, trái mận, trái đào... nhưng cũng nhiều khi là trái mai trong mùa tháng ba, tháng tư. Ngày trước, cây mai anh đào không là tên thường gọi của bậc cao niên, mà thường gọi ngắn gọn là cây mai - nên đám trẻ cũng gọi là trái mai, chứ chẳng bao giờ gọi là trái mai anh đào. Mùa cây mai trổ hết bông, xum xuê cành lá, cơn mưa đầu mùa đổ về thì cũng là lúc những chùm trái nhỏ xíu tượng hình, rồi mấy tháng núp trong tán lá, chợt một ngày lớn bằng đầu ngón tay đứa con nít chín đỏ, treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng gắn trên cây cổ thụ. Chỉ chờ có thế, đám con nhà nghèo trèo cây, hái trái, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép cho cái vị đăng đắng, chan chát, chua chua quyện vào nhau mà làm nên tiếng… ực đến ngon lành.
 
Chẳng biết cây mai anh đào đến vùng đất này lúc nào - nhưng có một điều mà ai cũng biết. Đó là những cụ ông, cụ già - những người về vùng đất này mở đất đã thuộc mấy chục năm về trước vẫn dành một phần đất chật chội của nhà mình để có ít nhất một cây mai anh đào nương náu. Từ vùng đất Xuân Trường, Xuân Thọ, Trại Mát, Trại Hầm cho đến Cao Thắng, Tùng Lâm, Đa Thiện… của phố núi, những gốc mai anh đào đại thụ bây giờ vẫn còn đứng đó, mỗi mùa vẫn cho hoa, cho trái; mỗi mùa vẫn nén đau trút lá để chắt chiu những nụ hoa màu hồng và mỗi mùa vẫn báo hiệu mùa xuân đã về cho những lão nông tri điền tất bật chuyện cơm áo mà quên mất thời gian…
 
Hoa ban nở trắng trên đường Quang Trung. Ảnh: V.Quang
Hoa ban nở trắng trên đường Quang Trung.
Ảnh: V.Quang
… Gần 20 năm trước - những mầm xanh được ươm xuống vùng đất này, để bây giờ trở thành mùa của một loài hoa mà quê hương của nó mãi tít ở vùng Tây Bắc. Và hoa ban là biểu trưng của vùng đất có địa danh bất tử Pha Đin; là dòng chảy không ngừng của những bản trường ca; là sức sống của truyền thuyết về tình yêu đôi lứa; là sự thủy chung trong trắng của người con gái tên Ban đang yêu. Và có phải vì thế mà loài hoa ban luôn hiện hữu trong các câu chuyện kể bên bếp lửa hằng đêm của người dân tộc Thái… Vậy là mấy năm nay - phố núi Đà Lạt có thêm một mùa hoa ban để thêm chút sắc hương với mùa hoa anh đào nở muộn. Vậy là mấy năm nay - màu hoa trắng thầm thì kể chuyện tình yêu đôi lứa thủy chung trên các nẻo đường của thành phố này. Và có phải vì chung tình mà mỗi chiếc lá của cây hoa ban đều có hình hai trái tim xanh biếc nằm cạnh bên nhau, không thể tách rời dẫu bất chợt hai mùa mưa nắng.
 
Đà Lạt - mùa hoa ban. Có lẽ còn quá lạ lẫm đối với nhiều người. Nhưng mùa này - những hàng hoa ban trên khắp nẻo đường, góc phố đã để lại biết bao cảm xúc. Đó là cảm xúc của sự bình yên khi những cánh hoa ban trắng muốt tựa bầy cò đang sà xuống cánh đồng mới gặt. Đó là cảm xúc về câu chuyện tình yêu đôi lứa thủy chung để nhắc nhở cuộc sống này cần lắm sự tử tế. Và cảm xúc đó là khúc giao mùa, thêm áo mới cho đôi má hồng mai anh đào; là lời thầm thì kể chuyện mỗi ngày từ một loài hoa về tình người: Người yêu người sống để yêu nhau…
 
Nhưng Đà Lạt mùa này đâu chỉ có sắc hồng của yêu thương nồng hậu; có màu trắng của mối tình son sắt đôi lứa yêu nhau mà ở đó còn có màu tím của sự thủy chung không một lần chắp vá. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, dẫu mưa nắng ít nhiều, dẫu sự thơm thảo của lòng người, của đất trời có lúc vơi đầy… thì loài phượng tím vẫn cứ âm thầm đứng đó mách bảo sự trường tồn của nhớ, của thương và của bao điều về tình đất, tình người. Vậy nên từ những cây phượng tím đầu tiên được chú Sáu Cao mang về vùng đất này gieo trồng, tưới tắm đã thuộc mấy chục năm về trước, để bây giờ Đà Lạt có thêm mùa của một loài hoa màu tím mà chẳng nơi nào trên dải đất hình chữ S này có được.
 
Đà Lạt mùa này… có một cuộc hội ngộ tháng Ba đầy đặn cảm xúc…
 
VĂN QUANG