Khoảnh khắc Đà Lạt qua ống kính chàng trai trẻ

08:05, 04/05/2017

Mê Đà Lạt, Đinh Văn Biên (29 tuổi), bỏ công việc ổn định ở một doanh nghiệp nhà nước, hàng ngày mò mẫm đi tìm những khoảnh khắc vàng của thành phố này. Sau 3 năm cầm máy anh đã có trong tay kho ảnh đẹp về Đà Lạt với khoảng 1.000 tấm hình.

Mê Đà Lạt, Đinh Văn Biên (29 tuổi), bỏ công việc ổn định ở một doanh nghiệp nhà nước, hàng ngày mò mẫm đi tìm những khoảnh khắc vàng của thành phố này. Sau 3 năm cầm máy anh đã có trong tay kho ảnh đẹp về Đà Lạt với khoảng 1.000 tấm hình.
 
Những khoảnh khắc về Đà Lạt của Đinh Văn Biên
Những khoảnh khắc về Đà Lạt của Đinh Văn Biên
Để săn cảnh sương sớm ôm ấp phố thị Đà Lạt, từ 4 giờ sáng sớm, Đinh Văn Biên đã phải lỉnh kỉnh đồ đạc máy ảnh, các loại ống kính, chân máy… rẽ hơi lạnh để tìm tới những cao điểm bằng cách leo lên những đỉnh núi cao phía ngoại ô thành phố tìm góc độ, đặt máy ảnh chờ bình minh lên khi sương đêm còn dày đặc, trắng muốt. 
 
Thế nhưng, không phải lúc nào cứ cầm máy đi ra khỏi phòng trọ thật sớm là có ảnh đẹp. Có những buổi Biên phải trở về tay không vì thời tiết không đẹp hoặc không tìm được góc ảnh như ý. Để đạt được mức độ cần thiết của nghệ thuật nhiếp ảnh thì người cầm máy phải lao động cực nhọc, sáng tạo. “Và nhất là đừng bao giờ trông chờ vào sự may mắn nếu bạn không chịu khó, chịu khổ để đi tìm khoảnh khắc!..” - Đinh Văn Biên chia sẻ. Theo anh, để có được những tấm hình đẹp về Đà Lạt phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ngoài phải tìm được “chỗ đứng” đẹp, khác biệt, khoảnh khắc bấm máy và kỹ thuật làm chủ máy ảnh là những điều kiện không thể thiếu. 
 
Đến nay, sau 3 năm cầm máy rong ruổi khắp Đà Lạt, băng rừng, vượt núi, Đinh Văn Biên đã có khoảng 1.000 tấm hình tâm đắc về những khoảnh khắc, nhiều góc độ của phố núi Đà Lạt. Trong đó có nhiều tấm hình được người chơi ảnh đánh giá cao.
 
Anh Nguyễn Khánh Hoàng, một nghệ nhân tranh bút lửa, cũng là người đam mê chụp ảnh ở Đà Lạt cho biết: “Đinh Văn Biên là người nhiệt huyết, đam mê. Tôi biết được không ít lần Biên đi chụp hình từ lúc còn khuya cho tới khi mặt trời mọc mà quên cả về ngủ. Biên cũng từng nói, một ảnh đẹp là ảnh của riêng mình, do mình cảm nhận được và nhìn ra nó với cái riêng của mình. Tôi thấy Biên còn trẻ mà suy nghĩ và bước vào nghề như thế là rất chính xác, chuẩn mực”.
 
NGÔ KHẮC LỊCH