Lang Biang

07:04, 18/04/2019

Ta ngồi đây đón hương gió đồng bằng 
Trên đỉnh ngày phiêu diêu Lang Biang 
Nghe hơi biển mặn nồng trong mây xốp 
Thổn thức non ngàn thoát áo sương tan 

Ta ngồi đây đón hương gió đồng bằng 
Trên đỉnh ngày phiêu diêu Lang Biang 
Nghe hơi biển mặn nồng trong mây xốp 
Thổn thức non ngàn thoát áo sương tan 
 
Phía dưới chân trời êm ả chiều loan 
Gam phố nhỏ nhô lên màu tháp cổ 
Mặt hồ giữ cánh chim trời mấy độ 
Ai giữ chân người con dốc nhỏ lang thang 
 
Ta ngồi đây đón hương gió đồng bằng 
Những hòn núi dáng bụt ngồi tĩnh lặng 
Cổ thụ, sương ngàn hư huyền trầm mặc 
Gió biển đâu tìm, chỉ có Lang Biang.
 
NHẬT TÂM