Ðà Lạt khác lạ...

08:05, 02/05/2019

Rồi dịp nghỉ lễ dài ngày cũng qua đi. Những tấp nập dòng người ồn ào, náo nhiệt, chật chội phố thị cũng đã không còn nữa. Nhịp sống lại trở về guồng quay quen thuộc, cũng hối hả, vất vả, bươn chải không kém, cuồn cuộn âu lo cơm, áo, gạo, tiền. Chứ không phải chỉ ăn chơi, nghỉ ngơi thực thụ hiếm hoi trong đời...

Rồi dịp nghỉ lễ dài ngày cũng qua đi. Những tấp nập dòng người ồn ào, náo nhiệt, chật chội phố thị cũng đã không còn nữa. Nhịp sống lại trở về guồng quay quen thuộc, cũng hối hả, vất vả, bươn chải không kém, cuồn cuộn âu lo cơm, áo, gạo, tiền. Chứ không phải chỉ ăn chơi, nghỉ ngơi thực thụ hiếm hoi trong đời...
 
Du khách và hoa Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu
Du khách và hoa Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu
 
Tôi đến Đà Lạt đã nhiều lần, nhưng mới là lần thứ hai trở lại “thành phố ngàn hoa”, cùng gia đình. Đà Lạt của dịp nghỉ lễ 2/9 gần 13 năm trước (năm 2006) dường như không đọng lại gì trong trí nhớ non nớt của hai đứa trẻ con tôi mới gần 5 tuổi và hơn 1 tuổi. Nhưng chẳng hiểu sao, những đứa trẻ vẫn muốn trở lại Đà Lạt, khi mẹ chúng đưa ra một số gợi ý...
 
Đó có lẽ cũng là điều lạ, bởi biển cả bao la, đô thị phù hoa mới là nơi hấp dẫn bọn trẻ. Có lẽ, độ tuổi cũng khiến con người có những sự đổi thay, khác biệt, đôi khi không dễ lý giải. Như không ít nghĩ suy, việc làm, hành động của mỗi chúng ta. Âu cũng là lẽ thường...
 
Đà Lạt của gần 13 năm trước khác lạ rất nhiều so với bây giờ, về cảnh quan, môi trường, cuộc sống... Nhưng có những điều chắc chắn còn mãi. Là những địa danh, những điểm đến du lịch nổi tiếng, như hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình Yêu, Nhà thờ Con Gà, ga Đà Lạt, thác Datanla, hồ Tuyền Lâm, Dinh Bảo Đại... Là những nhịp điệu phố phường nhấp nhô lên xuống đồi dốc, uốn lượn quanh co bên những hàng thông vi vút gió reo. Là đô thị duy nhất cả nước không có đèn tín hiệu giao thông. Là cả những món ăn, thức uống, hoa trái ngọt lành. Và đặc biệt, là những người Đà Lạt hồn hậu, chân chất, nhiệt tình mãnh liệt với du khách thập phương khi họ cần giúp đỡ gì đó, chẳng hạn như hỏi đường...
 
Thú thật là tôi chưa từng thích sự ồn ào, náo nhiệt. Càng không thích những chật chội, chen chúc, thậm chí đảo lộn. Nhưng mỗi năm, không phải nhiều dịp cả gia đình cùng được nghỉ dài ngày đến thế. Nên vẫn không ít gia đình kéo đến các địa điểm du lịch nổi tiếng, tốn kém tiền của, thời gian lại còn phải ôm vào phiền phức, nhọc nhằn vì nhiều thứ quá tải đồng loạt... Nhưng những người dân bản địa không kinh doanh, làm dịch vụ cũng phải chịu đựng lắm nỗi muộn phiền, bởi tắc đường, bởi sinh hoạt bị đảo lộn...
 
Dẫu thế, hơn tất cả, với mỗi người dân, mỗi du khách, mỗi địa danh du lịch vẫn cứ ầm ào, sục sôi, náo nhiệt mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày. Sau tất cả những bề ngoài dễ thấy, hiển hiện ấy, hẳn là những lớp lang kỷ niệm, ký ức đậm sâu trong mỗi người. Bởi, đó cũng là những điều khác lạ, trong những dịp nghỉ dài ngày quen thuộc. Mà khác lạ thì luôn có giá trị riêng mình...
 
NGUYỄN TRI THỨC