Gửi anh, người làm báo

08:06, 20/06/2019

Gửi anh, người làm báo

Trên cánh đồng ngôn ngữ, 
Anh lặng lẽ kiếm tìm,
Anh chọn những góc nhìn, 
Đa chiều và chân thật.
 
Bao con ong làm mật
Dâng nhụy ngọt cho đời. 
Như nốt nhạc không lời, 
Anh một loài hoa dại.
 
Dòng đời trôi mê mải, 
Anh góp nhặt xanh tươi, 
Đong đếm hết nụ cười, 
Gửi qua từng trang báo.
 
Bình yên và giông bão,
Độc ác và thiện lương, 
Những góc khuất đời thường, 
Vào tim anh thắp lửa.
 
Tình người về gõ cửa,
Ban mai thắp bình minh,
Nhiệm vụ của riêng mình, 
Tính toan chi hơn thiệt.
 
Anh một đời cầm viết, 
Tình yêu bỏng đôi tay,
Nhiệt huyết cháy mỗi ngày, 
Bút sắc lòng tâm sạch.
 
Bàn phím đời thanh bạch, 
Anh gõ tình sương mai, 
Anh một loài hoa dại, 
Ngại gì không ngát hương.
 
THỤY BÌNH