Liên hoan giao lưu thơ nhạc ba miền tại Đà Lạt

06:06, 14/06/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 13 và 14/6, tại Đà Lạt, CLB Thơ Facebook Việt Nam đã phối hợp cùng CLB Thơ Lâm Đồng tổ chức Liên hoan nghệ thuật ba miền với sự tham dự của 220 cây bút làm thơ, người yêu thơ đến từ 20 tỉnh, thành trên khắp ba miền đất nước. 

(LĐ online) - Trong 2 ngày 13 và 14/6, tại Đà Lạt, CLB Thơ Facebook Việt Nam đã phối hợp cùng CLB Thơ Lâm Đồng tổ chức Liên hoan nghệ thuật ba miền với sự tham dự của 220 cây bút làm thơ, người yêu thơ đến từ 20 tỉnh, thành trên khắp ba miền đất nước. 
 
Nhiều vần thơ hay được diễn xướng tại Liên hoan
Nhiều vần thơ hay được diễn xướng tại Liên hoan
 
58 bài thơ hay được tuyển chọn là những tác phẩm mới sáng tác ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa… của các thành viên CLB đã được ngâm, đọc. Nhiều bài thơ được phổ nhạc, được dàn dựng thành các tiết mục đặc sắc, được diễn xướng bằng các làn điệu dân ca, dân gian như xẩm, hát nói, hát ru, chầu văn, chèo… mang nét đẹp văn hoá của các vùng miền. Đặc biệt, có rất nhiều bài thơ về Đà Lạt được ngâm diễn gây xúc động bởi tình cảm bè bạn dành cho xứ sở mộng mơ như: Đà Lạt gọi mời, Níu bóng hoàng hôn (Ngô Thái), Với nàng thơ (Hạnh Nguyễn), Về với xứ mộng mơ (Phạm Thành), Lên Đà Lạt cùng em (Thanh Hội), Về Đà Lạt đi anh (Mai Lịch Hồng), Đêm mơ Đà Lạt (Nguyễn Xuân Đạt), Thành phố tình yêu (Ngọc Thông)… 
 
Sau gần 4 tháng thành lập, CLB Thơ Facebook Việt Nam đã quy tụ hơn 2.300 thành viên yêu thơ ở khắp cả nước trên cộng đồng mạng. Bình quân mỗi ngày 50 bài thơ được đăng tải, chia sẻ công khai trên nhóm; mạng xã hội Facebook trở thành không gian trao đổi ý thơ, tứ thơ, thưởng lãm những vần thơ hay của các thành viên trong nhóm; đồng thời, là nơi lan toả tình yêu thi ca đến mọi người. Việc làm thơ, cùng chia sẻ những vần thơ hay trên Facebook, đọc thơ của nhau đã tiếp thêm cảm hứng, nguồn vui sống cho đông đảo người yêu thơ; đưa thơ ca trở thành “món ăn” bồi đắp giá trị tinh thần trong đời sống xã hội.
 
Liên hoan lần đầu tiên được tổ chức thực sự là một cuộc hội ngộ, giao lưu, học hỏi, tạo sân chơi thi ca lành mạnh, thắt chặt tình cảm, kết nối những người yêu thơ. Từ đó, đã khẳng định, mạng xã hội không phải là ảo, mà là những con người thật, những vần thơ chất chứa tình cảm thật, tình yêu thật với thi ca, với quê hương, đất nước.
 
Tại Liên hoan, Ban chủ nhiệm CLB thơ Facebook Việt Nam đã khen tặng 10 cây bút của CLB thơ Lâm Đồng tích cực đóng góp nhiều vần thơ hay đưa đến cộng đồng mạng yêu thơ. 
 
QUỲNH UYỂN