Nơi mái trường xưa

06:11, 19/11/2020

Nơi mái trường xưa 

Những ngày lũ lụt như thử thách
Thuở băng mưa ta lội đến trường
Mây xám đầy trời, hồn lụa bạch
Ai ướt ngoài hiên lớp, quá thương!
 
Có lúc đang say mê giờ học 
Bom đạn nổ tan tiếng giảng bài
Nhà nghèo tìm chữ đầy cực nhọc
Vùng quê binh lửa biết còn ai
 
Có lớp mỗi ngày khi kiểm diện
Vắng dần sĩ số. Hỏi. - Vào bưng!
Thẫn thờ trước dòng tên, cột điểm
Lòng nào không khỏi phút rưng rưng
 
Nhớ đêm sinh hoạt quanh lửa trại
Cùng nhau vang khúc hát hòa bình
Từ mái trường xưa mơ về biên ải
Quê hương đâu cũng đợi bình minh.
 
NGUYỄN TƯỜNG VĂN