Thương nhớ tìm về

06:02, 25/02/2021

Thương nhớ tìm về

I.
Anh đi phương xa - đi nơi phương xa - nhớ về 
miên man con nước dòng Lam 
ngàn đời thao thiết chảy
 
Anh đi phương xa - đi nơi phương xa - nhớ về
cơn bão tràn qua xơ xác mái tranh  
những bữa tháng mười
cái nắng cháy da khô khát ruộng nương  
những ngày tháng bảy…
 
Anh đi phương xa - đi nơi phương xa - nhớ về
Cát trắng, biển xanh mênh mang mênh mang 
Trọn tình vẹn nghĩa 
thương quả cà om mặn mòi xứ sở 
nhớ bát chè xanh thơm thảo quê mình…
 
II.
Câu hát em ngân câu nhớ câu thương  
câu hát quê hương chắt chiu 
gạn đục khơi trong 
từ đêm bão tố từ ngày mưa giông 
từ nắng chói chang gió Lào rát bỏng
 
Câu hát em ngân anh thương anh thương 
rằng gừng thì cay rằng muối phải mặn
dù ngái ba năm dù xa chín tháng
câu hát anh thương anh thương 
anh nắm tay em
theo lối cũ tìm về…
 
Da diết nhớ về đất mẹ trời cha 
anh đi xa bao tháng năm qua
mà cuống rốn chưa rời máu thịt 
mà giọng nói vẫn đậm đà da diết
trái tim anh rung từng nhịp đập quê nhà
 
Câu hát em ngân câu đợi câu chờ  
bến nước bờ tre bãi mía nương dâu  
đồng xanh trắng những thân cò    
rừng bần hút nhựa bùn sâu xanh rờn sắc lá
mênh mông dòng Lam tha thiết đợi anh về...
 
UÔNG THÁI BIỂU