Gửi bạn thơ

05:06, 24/06/2021

Gửi bạn thơ

Những hình ảnh thân quen xưa cũ thế
Phượng đỏ bảng đen áo trắng sân trường 
Lưu bút ve ngân hành trang đẫm lệ...
Thơ sáo mòn trường cũ vẫn thân thương!
 
Tôi đớn đau cành phượng đau em nhỏ
Anh xót xa hàng phượng đỏ tan tành 
Nếu mai kia sân trường không phượng nở
Vắng ve ngân lũ trẻ vẫn trưởng thành.
 
Nếu vẫn viết phượng hồng bên áo trắng
Ta đồng ca trong giao hưởng vạn người
Bao người khen, thơ mình rơi khoảng lặng
Em khác rồi thơ phải khác xưa thôi...
 
THI PHONG