Âm vọng Đà Lạt

04:08, 12/08/2021

Âm vọng Đà Lạt

Văng vẳng âm âm lời Núi Mẹ
Ám ảnh khôn nguôi sắc phố đêm vàng
Lời hẹn của ngày ra đi dùng dằng đâu dám hứa
Nợ nần gì níu kéo tôi đây?
 
Vội vàng trở về như thể chẳng còn kịp gặp được em
Đánh trọn giấc bình yên ngon lành trên cỏ mới
Rũ bỏ phiền muộn của thời kỳ tinh thần khủng hoảng
Mimosa ơi! Em là những vì sao ban ngày!
 
Khoác áo một mình dạo phố rong chơi
Ngang qua nhà em hoa tường vy mùa này đã nở hồng kín ngõ
Mưa đậu xuống và tiếng vỹ cầm dìu dặt ra đi từ ô cửa sổ
Em vẫn hiền lành như thuở mới quen.
 
Vốc nắm sương chiều mơ buổi sớm mai
Bình minh thắp lên niềm hy vọng.
Xanh hồn nhiên cho em mùa hạ
Vàng rực ấm lòng cho ta mùa đông.
 
Tôi đã về,
Lửa đã thắp nến ngàn thông
Tiếng lạc ngựa vọng về thung lũng
Lời Núi Mẹ vọng về thắm thiết
Đà Lạt gọi ta về từ sâu thẳm riêng mang...
 
HỒ THẾ SINH