Bẫy

06:06, 23/06/2022
Ở đâu đó trên những con đường người ta rải đinh
Dùng sắt nhọn làm chông
Rồi họ vồ lấy những nạn nhân sập bẫy 
Vá bánh xe kiếm tiền 
Lấy cái ác làm kế mưu sinh
Nhưng không biết lấy gì vá lành mảnh lương tâm vừa rách
 
Ở đâu đó người ta găm những lời nói nhọn hơn cả đinh 
Vào tim óc người khác
Rồ hả hê cùng ngôn từ tận diệt
Họ biết lấy gì lấp đầy phần nhân ái trống không
 
Ở đâu đó  
Ta giăng bẫy chính mình giữa cõi mông lung
Mà không ngước lên vầng trăng thanh cao 
đang nhìn ta nhếch mép…
 
UÔNG THÁI BIỂU